1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến Chelsea - Liverpool: “Con quái vật” Eden Hazard trỗi dậy

(Dân trí) - Pha solo tuyệt đỉnh của Hazard đã khiến Liverpool tan mộng ở League Cup. Pha bóng ấy không quá lạ nhưng nó là minh chứng cho đẳng cấp của tiền vệ người Bỉ. Giờ đây, “con quái vật” Eden Hazard đang ngày càng trỗi dậy và vươn tầm dưới thời HLV Sarri.

Tháng 10/2015, Eden Hazard bỗng dưng bị HLV Mourinho gạch tên khỏi đội hình xuất phát của Chelsea trong trận đấu với Aston Villa. Lý do được “Người đặc biệt” đưa ra là bởi thái độ của cầu thủ này. “Thái độ” là từ khá quen thuộc khi HLV Mourinho phát biểu trước báo giới để nói về các học trò. Nhưng ai cũng biết, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thích “thái độ” của Eden Hazard bởi cầu thủ này… không biết phòng ngự.


Eden Hazard đang ngày càng nguy hiểm hơn

Eden Hazard đang ngày càng nguy hiểm hơn

Trong những năm qua, Eden Hazard vẫn chứng tỏ được mình nhưng chưa thể vươn tầm cũng chính bởi “sợi dây trói” mang tên phòng ngự. Kể từ khi sang Chelsea, tiền vệ người Bỉ hầu hết làm việc với HLV có tư tưởng phòng ngự như Mourinho, Di Matteo, Conte… Chỉ tới khi HLV Sarri đặt chân tới Stamford Bridge, tiền vệ người Bỉ mới được “cởi trói”.

“Tôi nghĩ rằng Eden Hazard có thể ghi được 40 bàn/mùa. Tuy nhiên, cậu ấy cần tránh lãng phí năng lượng ở xa khung thành. Thay vào đó, tôi cần anh ấy chơi tốt nhất trong khoảng 25 mét cuối sân” - HLV người Italia chia sẻ về Eden Hazard.

Trước nay, Eden Hazard được xem là nhân tố quan trọng ở Chelsea nhưng chỉ tới thời HLV Sarri, tầm quan trọng, năng lực của tiền vệ người Bỉ đang được nhìn nhận một cách đúng đắn hơn. Hay theo nhận định của nhiều người “con quái vật” đang trỗi dậy thực sự.

Về lý thuyết, ngôi sao người Bỉ vẫn được bố trí lệch trái trong sơ đồ 4-3-3 nhưng khi được tập trung vào mặt trận tấn công, vai trò của anh khác rất nhiều. Giờ đây, tiền vệ này không chỉ là mũi khoan bên hàng lang cánh trái mà di chuyển rộng, tham gia vào nhiệm vụ điều phối tấn công của Chelsea trong khoảng 30 mét cuối sân.

Vai trò đó khá giống với Neymar ở PSG và một phần nào đó là Messi ở Barcelona. Khi ấy, Eden Hazard chính là cá nhân được toàn đội phục vụ, biến Chelsea trở thành đội bóng một người. Điều đó đang có lợi cho cả Chelsea lẫn cá nhân Eden Hazard.


Bản đồ nhiệt của Hazard ở trận gặp West Ham

Bản đồ nhiệt của Hazard ở trận gặp West Ham


Bản đồ nhiệt của Hazard ở trận gặp Cardiff City. Tất cả đều cho thấy cầu thủ này di chuyển khá rộng ở cự ly 30 mét cuối sân

Bản đồ nhiệt của Hazard ở trận gặp Cardiff City. Tất cả đều cho thấy cầu thủ này di chuyển khá rộng ở cự ly 30 mét cuối sân

Trong trận đấu với West Ham (trận đấu mà Hazard bị phong tỏa chặt nhất), tiền vệ này đã chạm bóng tới 82 lần và thực hiện 55 đường chuyền. Đó là con số cao với cầu thủ tấn công. Nhìn bản đồ nhiệt ở trận đấu với West Ham dưới đây có thể thấy, giờ đây, khu vực hoạt động chủ yếu của tiền vệ sinh năm 1991 (đậm nhất) là ở vị trí hộ công. Anh gần như được giải thoát khỏi nhiệm vụ phòng ngự khi không hề lui về quá giữa sân.

Ở những trận đấu trước đó, khu vực hoạt động của Eden Hazard vẫn vậy. Chỉ có điều những chỉ số đẹp hơn. Như trận gặp Cardiff, cầu thủ này đã ghi 3 bàn, chạm bóng 97 lần, thực hiện 74 đường chuyền.

Kết quả của việc thi đấu tự do hơn là Eden Hazard đã có 5 bàn sau 4 trận đá chính ở Premier League, cùng với đó là 2 đường kiến tạo thành bàn. Đó chưa kể tới bàn thắng ở League Cup vào lưới Liverpool vừa qua.

Chứng kiến phong độ thăng hoa của Eden Hazard, Jamie Carragher thốt lên: “Eden Hazard đang dần trở thành siêu sao thực sự. Trong tình huống ghi bàn vào lưới Liverpool, cậu ấy không có vị trí nhận bóng tốt nhất nhưng vẫn ghi bàn. Tôi cho rằng Eden Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League ở thời điểm này”.

Trong khi đó, nói về Eden Hazard, HLV Jurgen Klopp bày tỏ sự thán phục: “Cậu ấy có tốc độ quá tuyệt vời trong vòng cấm. Không dễ để ngăn chặn cậu ấy”.


Jurgen Klopp sẽ ngăn nổi Eden Hazard?

Jurgen Klopp sẽ ngăn nổi Eden Hazard?

Thực tế, một tuần trước, West Ham đã ngăn chặn thành công Eden Hazard bằng việc “dựng xe bus” với 10 cầu thủ án ngữ trước khung thành. Bên cạnh đó, họ cũng khóa chết ngòi nổ Giroud, cầu thủ làm tường, cung cấp bóng cho Eden Hazard. Để ngăn chặn cầu thủ này, cách hữu hiệu nhất là vây chặt với số đông, chia cắt với vệ tinh xung quanh.

Nhưng Liverpool lại không thể thi đấu như vậy. HLV Jurgen Klopp chủ trương dâng cao đội hình, áp sát một cách quyết liệt. Nếu như Eden Hazard có thể “thoát pressing” thì Liverpool sẽ thực sự ôm hận.

Dù sao, trận đấu “nháp” ở League Cup đã mang tới cho Liverpool bài học nhất định về sự nguy hiểm của Eden Hazard. HLV Jurgen Klopp đã tuyên bố là sẽ không để tiền vệ này “làm mưa làm gió” như trận chiến ở League Cup bằng cách thu hẹp khoảng trống khiến cho Chelsea không thể luân chuyển bóng tới Hazard. Nhưng giữa tuyên bố và thực tế không phải bao giờ cũng đồng nhất.

Liệu chăng, đêm nay, HLV người Đức có thể khuất phục được “con quái vật” hay một lần nữa ông phải ôm hận?

H.Long