1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua vô địch V-League sẽ tái hiện kịch bản “hai đánh một”

(Dân trí) - Trong 3 vòng đấu cuối cùng của V-League, cuộc đua đến “ngôi vương” nhiều khả năng sẽ tái hiện kịch bản “hai đánh một” như mùa giải năm ngoái, mà SL Nghệ An sẽ là nạn nhân.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 3 vòng đấu còn lại chỉ còn là song mã giữa Hà Nội T&T và SL Nghệ An, dù trên lý thuyết vẫn còn đó những ứng viên SHB Đà Nẵng và HA Gia Lai. Nhưng người ta đang lo lắng về kịch bản “hai đánh một” sẽ tái hiện. Và khi đó, thêm một lần nữa câu chuyện “hai đội bóng một ông chủ” sẽ là đề tài nhức nhối vì đã chi phối quá nhiều đến sự công bằng của cuộc đua.
 
 
Con đường đến ngôi vương của SL Nghệ An (phải) còn một “ngọn núi cao” SHB Đà Nẵng

Con đường đến ngôi vương của SL Nghệ An (phải) còn một “ngọn núi cao” SHB Đà Nẵng

 

Trước vòng 20, trên lý thuyết, có 5 đội cạnh tranh ngôi vô địch, lần lượt là Hà Nội T&T (35 điểm), SL Nghệ An (33 điểm), SHB Đà Nẵng (31 điểm), HA Gia Lai (31 điểm) và Thanh Hóa (30 điểm). Song với những gì diễn ra thời gian qua, khả năng Hà Nội T&T và SL Nghệ An đua song mã là cao nhất, bởi ngoài lợi thế điểm số họ còn cho thấy quyết tâm rất cao.

 

Nhìn vào lịch thi đấu và dự đoán, Hà Nội T&T có nhiều lợi thế hơn SL Nghệ An ở chặng đua về đích. Điểm đặc biệt đáng chú ý, trong 3 trận đấu quyết định này, SL Nghệ An phải đá với SHB Đà Nẵng – đối thủ cạnh tranh trực tiếp đồng thời được cho là “anh em” với Hà Nội T&T.

 

Còn nhớ mùa giải năm ngoái, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đã “tung hứng” hết sức ngoạn mục để cuối cùng cúp về với đội bóng bên bờ sông Hàn.

 

Trước vòng đấu cuối 26 V-League 2012, Sài Gòn XT có  45 điểm, bằng với SHB Đà Nẵng nhưng hơn về hệ số phụ, trong khi Hà Nội T&T  có 46 điểm. Vì thế, chỉ cần thắng được Hà Nội T&T trên sân Thống nhất là đội bóng của bầu Thụy vô địch. Và trận chung kết đúng nghĩa trên sân Thống Nhất mùa giải năm ngoái đã diễn ra hết sức quyết liệt. Sài Gòn XT chơi lấn lướt, tấn công dồn dập trước một Hà Nội T&T dường như chỉ biết chống đỡ.
 
 
… và e ngại Hà Nội T&T với SHB Đà Nẵng “tung hứng”

… và e ngại Hà Nội T&T với SHB Đà Nẵng “tung hứng”

 
Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đã chơi lăn xả để tránh bị thua nhằm tạo điều kiện cho “người anh em” SHB Đà Nẵng vô địch (thầy trò Huỳnh Đức thắng trên sân Ninh Bình). Và cuối cùng, thế trận “hai đánh một” đã thành công với chức vô địch thuộc về đội bóng sông Hàn.

 

Sau lần hỏng ăn đau đớn đó, bầu Thụy rất cay và thẳng thắn chỉ trích vấn nạn “một ông chủ hai đội bóng”. Thậm chí ông bầu trẻ này còn dọa sẽ bỏ giải nếu BTC không có biện pháp xử lý mạnh tay. Rõ ràng, dư luận phần đa đồng tình với việc phải giải quyết vấn nạn trên bởi nó đã làm nản lòng quá nhiều đội bóng. Để rồi sau đó, bầu Hiển trên giấy tờ đã không còn là “một ông chủ nhiều đội bóng”.

 

Đáng nói, kịch bản trên nhiều khả năng sẽ tái hiện tại vòng áp chót 21 V-League 2013 khi SL Nghệ An đón tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Vinh. Đội bóng sông Hàn có thể thua Đồng Nai, thất bại trên sân ĐT Long An nhưng đá với sông Lam sẽ rất khác về thái độ lẫn quyết tâm. Đơn giản vì trận đấu này, thầy trò Huỳnh Đức sẽ đá vì chính mình nếu thế cuộc đổi thay sau vòng 20 hoặc đá vì “người anh em” Hà Nội T&T. Vì mục đích gì đi nữa, tư tưởng của SHB Đà Nẵng sẽ là thua ai chứ không để thua SL Nghệ An.

 

Nếu kịch bản “hai đánh một” như đã phân tích ở trên diễn ra, thật thiệt thòi cho SL Nghệ An và cũng thật buồn cho số phận của một giải đấu hàng đầu Việt Nam khi bị chi phối bởi những yếu tố ngoài chuyên môn.

 

Trong một trả lời báo chí mới đây, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đề cập đến chuyện “hai đánh một” sẽ xảy ra với SL Nghệ An trong trận đấu với SHB Đà Nẵng tại vòng 21. Nhưng rõ ràng, nói theo cách của Hữu Thắng, các cầu thủ SL Nghệ An hãy đừng quan tâm đến chuyện đó và thi đấu nỗ lực để tự quyết định số phận của mình.

 

Khánh Chi  

Dòng sự kiện: V-League 2014