1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1/8 Champions League: Chelsea - Barca:

Cuộc chiến không hồi kết

(Dân trí) - Sắc bén và lạnh lùng, Chelsea của Mourinho đang biến Premiership thành cuộc chơi của riêng mình. Cống hiến và quyến rũ, Barca của Rijkaard đang làm cả La Liga điên đảo. Đêm nay, hai đại diện đến từ hai thái cực sẽ gặp nhau trong vòng đấu loại trực tiếp Champions League.

Giống như mâu thuẫn muôn đời giữa Duy vật và Duy tâm trong Triết học, cuộc đấu tranh để khẳng định giữa Cống hiến và Thực dụng chính là phương thức tồn tại của môn thể thao vua. Và cuộc chiến không kinh điển đó sẽ được hiện hình trong trận cầu kinh điển đêm mai tại Stamford Bridge.

Quay trở lại thời điểm một năm về trước, khi chàng hiệp sỹ xứ Catalan gục ngã trước mũi tên bắn lén của gã săn trộm thành London. Với cú chích mũi giầy kỳ quái đến ám ảnh của Ronaldinho, tưởng chừng như Barca đã biến những toan tính cả trong và ngoài sân cỏ của Maurinho thành trò hề.

 

Nhưng, thay vì dùng cái đầu để bảo toàn lấy một chiến thắng, Rijkaard lại dùng trái tim để cống hiến một lối chơi tấn công hào hoa, và cuối cùng phải cay đắng nhìn đối thủ bước tiếp.

 

Barca là vậy, đá để cống hiến, đá để ghi bàn, bỏ lại sau lưng những tính toán nhọc nhằn để lột tả cho bằng hết những gì tinh tuý nhất của môn túc cầu. Đối với Barca, chiến thắng mà không cống hiến cũng trở thành vô nghĩa, vì triết lý tấn công đã trở thành một tôn giáo với bao thế hệ cầu thủ của sân Nou Camp.

 

Tạo hoá trêu ngươi, con xúc xắc của Thượng đế đã hoá thân vào lá thăm oan nghiệt, để Barca lại một lần nữa bước chân tới Stamford Bridge. Một sự tái hiện, nhưng những cảm xúc đã được nhân lên gấp nhiều lần.

 

Một năm đã trôi qua, mọi chuyện bây giờ đã khác đi rất nhiều. Barca vẫn hào hoa và hiệp sỹ, nhưng đằng sau sự cống hiến, người ta đã được thấy một sự chặt chẽ và hiệu quả. Với bộ 3 Ronaldinho, Messi và Eto’o trên hàng công, những bàn thắng liên tiếp đã đến với người khổng lồ xứ Catalan.

 

 

Cuộc chiến không hồi kết - 1
 

Ronaldinho và Messi đều kịp trở lại

cho trận đấu quan trọng đêm nay. 

 

Đôi chân phù thuỷ của Ronaldinho, sự tinh tế khôn lường của Messi và khả năng săn bàn bản năng của Eto’o đã khiến những bàn thắng của Barca trở thành nghệ thuật. Nhưng quan trọng hơn, thủ môn trẻ Valdes và hàng thủ dưới sự dẫn dắt của Carles Puyol đã biết giữ cho những bàn thắng của tuyến trên không trở thành vô nghĩa.

 

Rijkaard đã thành công trong việc kết hợp sức cống hiến và hiệu quả, để giữ cho Barca tiến những bước vững chắc trên con đường đến chức vô địch La Liga mùa này.

 

Hiện tại, Barca đang khiến cả nước TBN phải ghen tỵ với 6 điểm cách biệt so với đội xếp thứ 2. Những cú sẩy chân mới đây đã không còn là mối lo vì Ronaldinho đã trở lại để giúp đội nhà nghiền nát Betis 5-1 trong trận đấu cuối tuần trước.

 

Nếu có một sự tương đồng nào giữa Chelsea và Barca thì đó chính là chiến thắng. Dưới bàn tay của Mourinho, những đồng rúp của Abramovich đã được biến thành một “Chelski” bất khả chiến bại.

 

Cú ngã ngựa khó tin của gã đội bóng áo xanh trên sân Riverside cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi ở Premiership, từ lâu nay người ta đã không nghĩ đến việc cạnh tranh ngôi thứ với thầy trò Mourinho.

 

Với một dàn quân chất lượng và thừa mứa, biên giới nước Anh đang trở nên quá chật hẹp với Chelsea.

 

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích về một lối chơi toan tính và tiêu cực, Mourinho đang gây dựng một triều đại mới bằng triết lý bóng đá riêng của mình. Và điều này sẽ không là vấn đề một khi Chelsea vẫn đang thẳng tiến và Mourinho vẫn đang có được cái gật đầu của Abramovich.

 

Nhìn Chelsea thi đấu, khó có thể tìm thấy một điểm yếu nào có thể khai thác. Trong đội hình của The Blues luôn tồn tại một sự cân bằng rất khó phá vỡ. Sự khô khan và thô ráp của Drogba đã được bổ khuyết hoàn hảo với kỹ thuật và sự tinh tế tuyệt vời của Crespo.

 

 

Cuộc chiến không hồi kết - 2

 

Liệu Lampard có tiếp tục tỏa sáng trong lần tái ngộ này?  

 

“Con đê chắn sóng” Makelele không giỏi trong việc phát động tấn công thì cũng không phải băn khoăn nhiều vì “người không phổi”  Lampard đã đảm đương nhiệm vụ này quá hoàn hảo.

 

Ở trung tâm hàng phòng ngự, đội trưởng Terry luôn vững vàng trong những pha không chiến và cản phá tay đôi thì Carvalho lại quá xuất sắc trong việc phán đoán và bắt bài đối thủ.

 

Cỗ máy chiến thuật của ông Mourinho cứ thế vận hành trơn tru, và từ khi đến London, nụ cười khinh khỉnh vẫn luôn nở trên môi chiến lược gia người Bồ.

 

Hai đội bóng, hai triết lý bóng đá, nhưng đêm mai họ sẽ tử chiến với nhau để cùng hướng tới một cái đích: chiến thắng.

 

Ai sẽ đạt được mục đích, điều đó còn chưa rõ. Nhưng có một điều chắc chắn, một bữa tiệc lớn đang chờ đợi những con chiên ngoan đạo của tôn giáo bóng đá.

 

Đội hình dự kiến:

 

Chelsea: Petr Cech - Gallas, John Terry, Carvallho, Del Horno - Makelele, Frank Lampard, Robben, Joe Cole - Crespo, Drogba.

 

Barca: Valdes - Oleguer, Puyol, Rafael Marquez, Bronckhorst - Deco, Iniesta, Van Bommel, Messi - Ronaldinho, Eto’o.

  

Trong lịch sử các Cup Châu Âu, Barca và Chelsea đã 3 lần đụng đầu với nhau, và tất cả đều là những trận đấu đầy kịch tính.

 

Mùa bóng 1965/66, hai đội gặp nhau ở vòng Bán kết Cúp C3, và Barca vượt qua Chelsea trong trận play-off với tỷ số 5-0 sau khi hoà nhau 4-4 ở hai trận đấu chính. Barca sau đó đã đoạt Cup.

 

Mùa bóng 1999/2000, hai đội tái ngộ ở tứ kết Champions League. Lượt đi, Barca thúc thủ 1-3, nhưng trong trận lượt về trên sân Nou Camp, các học trò của ông Luis Van Gaal đã đè bẹp Chelsea với tỷ số 5-1, qua đó giành quyền vào bán kết. Lúc đó, Mourinho còn là trợ lý của Van Gaal.

 

Mùa bóng năm ngoái, trong cuộc chạm trán tại vòng 2 Champions League, Barca đã chịu thúc thủ 4-5 sau hai lượt trận đầy tranh cãi. Cuộc chiến này sau đó còn được nhắc đến rất nhiều vì chính lời cáo buộc của Mourinho về một cuộc “đi đêm” giữa Rijkaard và Anders Frisk đã khiến ông trọng tài người Đan Mạch phải từ giã nghiệp cầm còi.

 Hồng Kỹ