1. Dòng sự kiện:
  2. Giải U23 Đông Nam Á 2025

Cuộc "cách mạng vàng" của Oleg Blokhin

Trước vòng loại World Cup, khi ông Oleg Blokhin hứa rằng: “Tuyển Ukraine sẽ không phải chiến đấu để giành một suất đá play-off vì chúng tôi sẽ giành vị trí đầu bảng cho mình”.

Lời tuyên bố đầy ngạo nghễ và tự tin đã tạo ra một bầu không khí hoài nghi đã bao phủ quanh Kiev và những thành phố Ukraine khác. Lý do rất đơn giản: kể từ khi trở thành một quốc gia độc lập (từ năm 1991), Ukraine chưa bao giờ lọt vào chung kết tại một giải đấu chính thức nào.

 

Khi còn là một cầu thủ, ông Blokhin là huyền thoại ghi bàn của Dynamo Kiev và tuyển Liên Xô. Tuy nhiên, trên cương vị là HLV, ông Blokhin chỉ là một kẻ vô danh.

 

Trong gần 2 năm qua, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Ukraine vượt qua hàng loạt đối thủ tên tuổi trong bảng như Hy Lạp (đương kim vô địch châu Âu), Thổ Nhĩ Kỳ (đương kim hạng 3 thế giới) và Đan Mạch (cựu vô địch châu Âu) để giành ngôi đầu bảng 3 một cách rõ ràng và thuyết phục.

 

“Đó là một thành công vĩ đại trong sự nghiệp của tôi, là một ngày hội của toàn thể quốc gia, toàn thể đất nước, một buổi dạ tiệc mà bạn không thể nào tưởng tượng”, Blokhin đã nói như vậy ngay trước trận Georgia và giờ đây, ông đang đắm mình trong niềm vui của mình.

 

Andriy Shevchenko cho biết: “Trong mọi trận đấu, chúng tôi không chỉ chiến đấu vì kết quả mà còn vì HLV của mình”. Thật vậy, vì ông Blokhin đã mang lại sự tự tin, tinh thần đồng đội và sự nhân ái cho mỗi cầu thủ cho nên, mỗi một mắt xích của tuyển Ukraine đều xả thân vì ông giống như một tôi trung xả thân cho vị vua nhân nghĩa của mình.

 

Trước trận thắng Đan Mạch, vì Shevcheno bị chấn thương phải nghỉ đá, ông Blokhin đã nói với Andriy Voronin: “Nếu cậu là một thủ lĩnh, hãy chứng tỏ điều đó trên sân bóng”. Và Voronin đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

 

Dưới phương pháp huấn luyện được ông Lobanovski đặt nền móng, Blokhin đã từng bước làm biến đổi tâm lý các học trò của mình theo chiều hướng tươi đẹp. Cựu tiền đạo nổi danh Igor Belanov nói về Blokhin: “Ông ấy không bao giờ chấp nhận ai tốt hơn đội bóng của mình.

 

Khi trở thành HLV, ông đã giữ vững tư tưởng ấy. Ông ấy khiến mọi người phải hiểu rằng bây giờ hoặc không bao giờ. Ông đã làm thay đổi tâm lý các học trò”.

 

Theo Sài Gòn giải phóng