1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

22h10, 27/04/2014, SVĐ Selhurst Park

Crystal Palace - Man City: Còn chút gì để hi vọng?

(Dân trí) - Mọi thứ vào lúc này dường như đều đang chống lại Man City trên con đường tìm lại ngôi vương ở Premier League. Tối nay, liệu sẽ có một lời cáo chung cho cửa vô địch của thầy trò Manuel Pellegrini mùa giải 2013-2014?

Khi mà Liverpool lao lên phía trước với tốc độ vũ bão và cảm giác không thể bị ngăn cản, lẽ ra Man City cần phải làm tốt hơn những gì đã diễn ra trong tháng 4 vừa qua. Thất bại 2-3 đau vào tận tim dưới tay đối thủ trực tiếp Liverpool và kế đó là trận hòa 2-2 hút chết ngay tại Etihad với Sunderland, đó là cách mà “gã nhà giàu” thành Manchester trực tiếp vứt bỏ đi hết lợi thế của họ.

Man City đang sa lầy vào thời điểm quyết định của cuộc đua tới ngôi vương
Man City đang sa lầy vào thời điểm quyết định của cuộc đua tới ngôi vương

Giờ đây, quyền tự quyết hoàn toàn không thuộc về Man “Xanh” nữa, thậm chí, loạt trận tối nay có nguy cơ sẽ trở thành lời cáo chung cho tham vọng của The Citizens tại Premier League mùa này. Trước khi dàn sao bạc triệu của Man City đặt chân lên mặt cỏ tại SVĐ Selhurst Park để chạm trán với Crystal Palace, Liverpool rất có thể đã dứt điểm “Chelsea B” (Jose Mourinho sẽ sử dụng đội hình hai ở Anfield) trong trận cầu đinh của vòng 36 diễn ra trước đó 2 giờ.

Và như vậy, khoảng cách giữa Liverpool với Man City khi ấy sẽ lên tới 9 điểm, kèm theo một áp lực khổng lồ lên đôi chân của thầy trò Manuel Pellegrini. Nếu để hụt chức vô địch năm nay, rõ ràng Man City chỉ có thể tự trách chính mình.

Đó là câu chuyện nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Anfield, còn tại Selhurst Park, một ngày khó khăn cũng đang chờ đợi nửa “Xanh” thành Manchester. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được rằng, khi so về phong độ, Crystal Palace của HLV Tony Pulis đang làm tốt hơn hẳn Man City.

Bằng chứng là trong 5 trận gần nhất tại giải VĐQG, Crystal Palace thắng cả 5, một thống kê thực sự đáng chú ý. Danh sách bại tướng của họ có cả những cái tên trong Top 5 là Chelsea và Everton, bên cạnh Cardiff, Aston Villa, West Ham.

Chính nhờ chuỗi trận như lên đồng đá mà thầy trò Pulis từ chỗ chật vật trong nhóm nguy hiểm đã vươn lên vị trí 11 với 43 điểm và 100% trụ hạng thành công. Ở thủ đô London lúc này, người vui nhất không phải là CĐV Chelsea, Arsenal hay Tottenham mà đó là những người yêu mến trung thành của Crystal Palace.

Thầy trò Tony Pulis đang chơi cực kì thăng hoa và hứa hẹn gây nhiều khó dễ cho Man City

Thầy trò Tony Pulis đang chơi cực kì thăng hoa và hứa hẹn gây nhiều khó dễ cho Man City

Với sự thăng hoa kèm theo tâm lí thoải mái và lợi thế sân nhà, Crystal Palace hẳn sẽ rất muốn kéo dài chuỗi ngày vui của họ, bất chấp việc phải tiếp đón Man City. Ở bên kia chiến tuyến, dù không hề tỏ ý buông xuôi vào thời điểm hiện tại song Pellegrini hẳn là người thấu hiểu nhất những bất lợi của The Citizens.

Ngoài điểm số, lực lượng của Man City cũng đang sứt mẻ nghiêm trọng. David Silva, Jesus Navas đều đã nhập viện trong khi Yaya Toure nếu gắng gượng ra sân thì cũng chẳng thể thi đấu với hiệu suất cao nhất hôm nay.

Nếu Premier League là giải đấu mà “đường dài mới biết ngựa hay” thì có thể khẳng định rằng, Man City không phải là “chú ngựa” hay nhất của mùa này. Khi mọi thứ đều đang chống lại họ, còn chút gì để mà hi vọng cho The Citizens năm nay đây?

Thông tin bên lề:

Cùng Liverpool, Crystal Palace là CLB có phong độ ấn tượng nhất nước Anh lúc này với 5 chiến thắng liên tiếp. Trong chuỗi ngày bay bổng đó, Palace chỉ chịu có 2 bàn thua và 4 lần giữ sạch mành lưới.

Trong 5 trận gần nhất, Man “Xanh” để thua tới 8 bàn và đánh mất “pole” vào tay Liverpool. Thêm nữa, đặt niềm tin vào việc đội hình phụ của Chelsea có thể hạ gục Liverpool ngay tại Anfield là điều không thực tế với thầy trò Pellegrini.

6 chuyến hành quân gần đây tới London của Man City đã kết thúc với tổng cộng 25 bàn thắng được ghi. Hôm nay, sẽ có một bữa tiệc tấn công ở Selhurst Park chăng?

Đội hình dự kiến:
 
Nguyễn Huy


Nguyễn Huy