1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo hứa không ăn mừng nếu “nổ súng” trước MU

(Dân trí) - Trong phát biểu chính thức đầu tiên của mình sau khi biết được thông tin Real Madrid sẽ gặp MU ở vòng knock-out đầu tiên Champions League, siêu sao Cristiano Ronaldo thổ lộ rằng anh sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ngày nào.

Cristiano Ronaldo đã từng có 6 năm ngọt ngào trong màu áo đỏ bởi chính tại Old Trafford, từ một chàng trai chỉ giỏi “vẽ vời”, “số 7” đã vụt lớn để trở thành một siêu sao hàng đầu thế giới. Trước khi chuyển đến Real Madrid vào mùa hè 3 năm trước với giá kỉ lục 80 triệu bảng, Ronaldo cũng kịp cùng MU giành 3 chức vô địch Premier League và lên ngôi ở Champions League 2008.

CR7 đã thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ bằng việc hứa không ăn mừng nếu ghi bàn trước MU

CR7 đã thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ bằng việc hứa không ăn mừng nếu ghi bàn trước MU

Bởi vậy, khi số phận khéo sắp xếp để Real Madrid đụng đúng phải MU trong cuộc đấu một mất một còn ở Champions League, CR7 đã tâm sự về sự khó xử của anh khi chống lại những người đồng đội và ông thầy cũ Sir Alex Ferguson. Trả lời phỏng vấn trên tờ AS, cây săn bàn 27 tuổi cho biết:

“Tôi sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới MU. Tôi vẫn thường nói chuyện với HLV Ferguson. Tôi rất nhớ ông ấy và cả MU nữa. Tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời ở đó bởi MU giống như một gia đình của tôi.

Tôi đã có 6 năm tuyệt vời tại Old Trafford và đến thời điểm này, tôi vẫn duy trì tình bạn với những đồng đội một thời. Nhờ có MU mà giờ đây, tôi mới có thể thi đấu cho Real Madrid. Không có họ, tôi sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay”.

Trước đó, Sir Alex Ferguson cũng vừa có những phát biểu đáng chú ý về cậu học trò cưng ngày nào của mình: “Thật tuyệt vời để đón cậu ấy trở lại nơi đây”. Thậm chí, ông thầy sắp bước qua tuổi 71 này còn bông đùa rằng: “Theo như hợp đồng thì Ronaldo không thể thi đấu khi gặp MU. Thật đáng xấu hổ nếu cậu ấy ra sân” (tất nhiên sự thật là không hề có điều khoản như vậy trong hợp đồng của Ronaldo từ MU qua Real Madrid).

Ngày còn chơi cho MU, Cristiano Ronaldo cũng đa phải đối mặt với một đội bóng anh từng khoác áo, đó là Sporting Lisbon tại vòng bảng Champions League 2007-2008. Ronaldo ghi bàn trong cả 2 lượt trận chạm trán đội bóng Bồ Đào Nha nhưng anh đã không hề ăn mừng. Tuy nhiên, vẫn có 1 điểm trừ dành cho Ronaldo là cái bĩu môi cùng thái độ ngạo nghễ sau cú sút phạt tung lưới Sporting Lisbon tại Old Trafford.

Nguyễn Huy
Theo AS