Cổ động viên Iran bị bắn chết vì ăn mừng đội nhà thua trận

Sông Lam

(Dân trí) - Mehran Samak, cổ động viên Iran đã bị lực lượng an ninh nước này bắn chết sau khi bấm còi xe ăn mừng thất bại của đội nhà trước tuyển Mỹ.

Theo tờ The Guardian, một cổ động viên người Iran đã bị lực lượng an ninh của quốc gia này bắn chết vì ăn mừng việc đội tuyển bóng đá Iran thất bại trước tuyển Mỹ và bị loại khỏi World Cup 2022.

Mehran Samak, 27 tuổi đã bị bắn vào đầu khi đang bấm còi xe ăn mừng trong vụ bạo động diễn ra tại Bandar Anzali, thông tin được phát đi bởi nhóm Nhân quyền Iran (IHR) có trụ sở tại Oslo. 

Cổ động viên Iran bị bắn chết vì ăn mừng đội nhà thua trận - 1

Người hâm mộ ở Tehran xem trận đấu giữa Iran và Mỹ hôm 30/11 (Ảnh: Wana News Agency).

Bi kịch xảy ra giữa những bất đồng của lực lượng phản đối chính phủ Iran sau vụ việc lực lượng an ninh quốc gia Tây Á xử tử một phụ nữ có tên Mahsa Amini vì không tuân thủ trang phục của phụ nữ Hồi giáo tại đây.

Mehran Samak được tiết lộ là người bạn thời thơ ấu của cầu thủ Saeid Ezatolahi trong đội tuyển Iran. "Sau trận thua cay đắng đêm qua, tin tức về sự ra đi của bạn như thiêu đốt trái tim tôi," Ezatolahi viết trên Instagram để nói về cái chết đáng buồn của bạn mình.

Cổ động viên Iran bị bắn chết vì ăn mừng đội nhà thua trận - 2

CĐV Mehran Samak là bạn thân của tiền vệ Saeid Ezatolahi ở tuyển Iran (Ảnh: Getty).

 "Một ngày nào đó, những chiếc mặt nạ sẽ rơi ra, sự thật sẽ được phơi bày. Đây không phải là điều mà tuổi trẻ của chúng ta đáng được hưởng. Đây không phải là điều mà đất nước chúng ta đáng được hưởng", tiền vệ 26 tuổi chia sẻ dòng trạng thái đầy xót xa về tình hình đất nước.

Những ảnh hưởng của làn sóng phản đối đã được thể hiện ngay bởi các cầu thủ Iran tại World Cup 2022 khi quyết định không hát quốc ca trong trận gặp Ireland tại vòng bảng. Sau đó, đã có thông tin các cầu thủ bị đe dọa tra tấn và ngồi tù nếu tiếp tục hành động này. 

Chính vì vậy ở hai lượt trận tiếp theo vòng bảng, các cầu thủ Iran đã buộc phải thay đổi thái độ trong việc hát quốc ca, dù vậy họ vẫn phải chia tay World Cup ngay từ vòng bảng sau khi chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận đấu.