Cổ động viên Indonesia đốt pháo sáng tưng bừng ở giải trong nước
(Dân trí) - Sự cố xảy ra ở giải vô địch quốc gia Indonesia Liga 1 tối qua (17/5), cổ động viên (CĐV) của CLB PSS Sleman đốt pháo sáng đỏ rực, rồi ném xuống sân, khiến một trợ lý trọng tài bị thương.
Pháo sáng tràn ngập các khán đài tại Indonesia
Sự cố xảy ra trong trận đấu giữa PSS Sleman và Persija Jakarta, thuộc vòng đấu áp chót thuộc giải Liga 1. Khi tỷ số đang là 1-1 ở phút 71, các CĐV quá khích của đội chủ nhà PSS Sleman ném pháo sáng xuống sân, làm bị thương phần tay của một trợ lý trọng tài.
Trận đấu tạm dừng sau sự cố đấy, nhưng sau đó đôi bên vẫn được thi đấu tiếp. Đến phút 77, các CĐV PSS Sleman lần này đồng loạt đốt pháo sáng đỏ rực các khán đài sân vận động Maguwoharjo.
Pháo sáng và khói mù mịt khiến tầm nhìn của các cầu thủ và các lực lượng làm nhiệm vụ trên bị hạn chế nghiêm trọng. Lần này, trận đấu phải tạm dừng khoảng 15 phút.
Sau khi trận đấu được nối lại, đội chủ nhà PSS Sleman có bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ thứ 12 của hiệp hai.

Pháo sáng đỏ rực trên khán đài sân Maguwoharjo trong trận đấu tối qua (Ảnh: Detik).
Dù chiến thắng, nhưng PSS Sleman vẫn chỉ đứng thứ 16 trong tổng số 18 đội dự Liga 1. Đội này vẫn còn kém vị trí an toàn trụ hạng một điểm, trong khi giải chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Nguy cơ rớt hạng hiển hiện trên đầu PSS Sleman.
Sự việc các CĐV PSS Sleman đốt pháo sáng, làm loạn trên các khán đài được truyền thông xứ sở vạn đảo nhận định, đến từ việc các CĐV của CLB này ức chế với tình cảnh hiện tại của đội nhà.
Bóng đá Indonesia thường xuyên xảy ra các sự cố vì CĐV của bóng đá nước này rất quá khích. Mới ở vòng đấu trước, CĐV quá khích của CLB Arema FC tấn công xe chở đội Persik, khiến HLV của đội này bị thương. Đồng thời, xe chở đội Persik bị hư hỏng.
Sau vụ việc, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cấm CLB Arema FC không được đón khán giả vào sân trong trận đấu kế tiếp.
Trên sân cỏ Indonesia cách đây vài năm, từng có sự cố CĐV làm loạn, tràn xuống sân, gây ra hiện tượng giẫm đạp, khiến rất nhiều người chết. Bóng đá thế giới từng gọi đó là thảm họa của làng túc cầu.