1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea may mắn thoát thua trên sân Newcastle

(Dân trí) - Bị dẫn trước hai bàn tới phút 79, những tưởng Chelsea đã tiếp tục vấp phải thất bại ở St Jame's Park. Tuy nhiên với sự tỏa sáng của hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Ramires và Willian, Chelsea đã may mắn kiếm được một điểm với trận hòa 2-2.

Chelsea may mắn thoát thua trên sân Newcastle

 

Mặc dù những phút cuối Chelsea khiến cổ động viên Newcastle lo lắng khi họ tấn công mạnh mẽ, tuy nhiên trước đó cổ động viên của nhà đương kim vô địch cũng đã phải trải qua thời gian dài lo âu phấp phỏng khi họ bị dẫn trước trong khoảng thời gian rất dài. Thậm chí, tới trước phút 79, Chelsea còn đứng trước viễn cảnh trắng tay hoàn toàn.

Chelsea làm khách trên sân của Newcastle với nhiệm vụ giành ba điểm. Đối thủ của Chelsea không quá mạnh khi họ đang thi đấu bất ổn và từ đầu mùa chưa có được bàn thắng nào trong tay. Tuy nhiên, phong độ của Chelsea cũng chẳng khá hơn là bao, đặc biệt là hàng thủ của đội bóng này đang vô cùng mong manh.

Chelsea may mắn thoát thua trên sân Newcastle - 1

Nhà đương kim vô địch không thể hiện được sự vượt trội về chất lượng đội hình và đẳng cấp trong hiệp đấu thi đấu thứ nhất. Điều đó khiến những cơ hội của họ trước cầu môn của Krul rất thưa thớt. Bất ngờ nổ ra ở phút 42, Newcastle cũng không có nhiều được các tình huống tấn công xuất sắc trong hiệp đầu tiên, song đã trở thành đội mở tỉ số trước khi Perez tranh thủ sự thiếu tập trung của Zouma và Ivanovic để ghi bàn.

Tới phút 60, Wijnaldum đánh đầu ghi bàn thứ hai cho đội chủ nhà. Trong quãng thời gian dài sau đó, Chelsea không thi đấu ấn tượng. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 79 khi cầu thủ vào sân thay người Ramires sút xa đẹp mắt rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Bàn thắng của tiền vệ người Brazil đã thúc đẩy tinh thần của Chelsea lên cao, đồng thời khiến đối thủ của ho sợ hãi.

Newcastle phạm sai lầm lớn khi co cụm về phòng thủ và nhường hoàn toàn thế trận cho đối phương, bóng liên tục chỉ lăn bên phần sân của đội chủ nhà. Tới phút 86, Willian đã ghi bàn cho đội khách bằng một pha đá phạt, Ramires cũng đã tác động mạnh tới sự tập trung của Krul khi anh băng vào (nhưng không chạm bóng). Những phút cuối, Chelsea tấn công dồn dập và nhờ có tài năng của Krul nên Newcastle còn có thể giữ lại một điểm.


Ramires và Willian đã cứu Chelsea khỏi một trận thua bẽ bàng trước Newcastle

Ramires và Willian đã cứu Chelsea khỏi một trận thua bẽ bàng trước Newcastle

Có thêm một trận hòa khiến Newcastle vẫn chưa biết chiến thắng dưới triều đại McLaren, vị chiến lược gia người Anh cũng đã có 11 trận đấu liên tiếp tại Premier League không thắng, bao gồm 4 trận ở Middlesbrough trước đây và 7 trận ở Newcastle. Đây là chuỗi trận không thắng dài nhất của một huấn luyện viên làm việc tại Premier League.

Trong khi đó trận hòa này khiến Chelsea chôn chân tại vị trí thứ 15 với 8 điểm, họ giờ đã kém đội đầu bảng Man Utd tới 8 điểm. St James' Park dường như trở thành tử địa với Mourinho khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa từng thắng ở đây, ông hòa 3 và thua 3 trận khi dẫn Chelsea làm khách tại nơi này.

Làm khách trên sân Newcastle, Mourinho đã tin dùng Remy cho vị trí tiền đạo cắm thay thế Diego Costa bị treo giò, tiền đạo người Pháp từng có thời gian thi đấu cho Newcastle theo dạng cho mượn từ QPR. Dưới hàng thủ Zouma - Cahill vẫn là cặp trung vệ của đội bóng này. Những phút đầu tiên, tốc độ trận đấu chỉ ở mức trung bình và hai đội không có được những cơ hội rõ nét.

Phút 27, sự cản phá thiếu quyết liệt của hàng thủ Chelsea đã để cho Janmaat xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm. Rất may cú sút của hậu vệ người Hà Lan lại đi thẳng vào vị trí của Begovic và thủ thành của đội khách đã tóm gọn. Mãi tới phút 38, Chelsea mới lần đầu tiên khiến Krul phải trổ tài, Fàbregas dẫn bóng băng lên ở trung lộ, anh dứt điểm căng từ cách khung thành chừng 23m, bóng đi tầm cao hướng vào phía phải khung thành, tuy nhiên thủ thành người Hà Lan đã tung người cản phá thành công.

Phút 42, Anita tạt bóng bổng từ biên vào cho Perez đang đứng kẹp giữa Ivanovic và Zouma. Cầu thủ người Hà Lan đã đỡ bóng rồi dứt điểm dội cột dọc trái vào lưới. Màn tình huống chơi quá thiếu tập trung của hàng thủ Chelsea, cú chuyền của Anita không phải mạnh, có thừa thời gian cho Ivanovic hay Zouma áp sát Perez, nhưng dường như họ không nghĩ đó là công việc của mình và để cho đối phương thoải mái dứt điểm.

Chelsea cố gắng đẩy mạnh tấn công trong hiệp hai. Phút 49, Pedro tạt bóng từ phải vào trong vòng cấm địa cho Remy đánh đầu cách khung thành chừng 5m và ở ngay giữa. Tiền đạo người Pháp đánh đầu đưa bóng đi gần Krul và thủ thành này đã xuất sắc tung người cản phá. Một pha bóng mà Krul cho thấy khả năng phản xạ tuyệt vời.

Trong khi chưa ghi được bàn thắng, các cầu thủ Chelsea lại hớ hênh trong phòng thủ. Phút 60, từ quả phạt góc phải của đội chủ nhà, Fabregas đang đeo bám Wijnaldum thì dừng lại để cầu thủ này thoải mái đánh đầu từ giữa vòng cấm địa. Cự ly dứt điểm quá gần khiến Begovic chẳng thể làm gì được.

Bị dẫn trước tới hai bàn, Chelsea đã lâm vào bế tắc. Nhưng “thần tài” Ramires xuất hiện trên sân từ phút 73, sáu phút sau từ quả chuyền ngang vào của Hazard, Ramires đã thực hiện cú sút căng từ cự ly chừng 23m, bóng găm vào góc cao bên trái cầu môn. Krul không còn cơ hội cản phá trước những cú sút tuyệt vời như vậy.

Bàn thắng giúp sức ép đè nặng tinh thần của các cầu thủ Chelsea được giải thoát. Phút 83, Pedro thoát xuống bên phải nhận bóng và xâm nhập vòng cấm địa đối mặt với Krul, một mình một bóng nhưng cầu thủ này lại dứt điểm vọt xà.

Tới phút 86, Chelsea được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 22m, chếch về bên trái. Willian sút phạt đưa bóng vào trung tâm vòng cấm địa, Ramires băng vào gần điểm rơi của bóng nhất nhưng không chạm chân, trái bóng đập đất nảy vào lưới. Krul dường như bị rối mắt trong tình huống này nên dù bóng đi ngay sát anh thì thủ thành người Hà Lan đã không thể cản phá.

Ba phút sau, vẫn là một từ quả đá phạt, lần này Ramires đánh đầu từ cự ly gần nhưng Krul đã kịp đổ người cản phá cứu cho Newcastle khỏi trận thua ngược ngay trên sân nhà.

Đội hình thi đấu

Newcastle (4-3-2-1): Krul 7; Janmaat 7, Mbemba 7, Coloccini 6.5, Mbabu 7.5; Colback 6.5 (Obertan 54), Anita 7; Wijnaldum 7; Sissoko 6 (de Jong 90), Perez 8; Mitrovic 7.5 (Toney 85).

Chelsea (4-2-3-1) Begovic 6; Ivanovic 5, Zouma 5, Cahill 6, Azpilicueta 6, Matic 4 (Willian 61), Fabregas 4.5; Pedro 5, Oscar 4.5 (Ramires 73), Hazard 5; Remy 4 (Falcao 61).

Chelsea may mắn thoát thua trên sân Newcastle - 3

 

Vĩ Giang