1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Chelsea gây thất vọng, Tottenham thua ngược đau đớn

Hạo Minh

(Dân trí) - Chelsea dù thi đấu hơn người nhưng chỉ có được kết quả hòa 1-1 với Nottingham Forest. Tottenham dẫn trước 2 bàn nhưng thua 2-3 trước Brighton ở trận đấu muộn nhất vòng 7 Premier League đêm 6/10.

Chelsea hòa 1-1 với Nottingham Forest

Được thi đấu trên sân nhà, trước đối thủ không mạnh, Chelsea được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Liverpool, Man City và Arsenal trong cuộc đua giành ngôi vô địch, tuy nhiên đoàn quân của HLV Enzo Maresca đã gây thất vọng tràn trề. 

Sau hiệp đầu tiên không có bàn thắng, Nottingham bất ngờ vượt lên ở phút 49, Chris Wood băng vào đá nối đường chuyền bằng đầu của Nikola Milenkovic, cầu thủ người Serbia đã không việt vị trong tình huống băng xuống từ quả đá phạt của đội khách, bóng đi vào góc cầu môn khiến thủ thành Robert Sanchez không thể cản phá. 

Chelsea gây thất vọng, Tottenham thua ngược đau đớn - 1

Chelsea không thể áp đảo Nottingham trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Chelsea vùng lên và nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Phút 57, Noni Madueke dứt điểm chìm từ đầu vòng cấm địa, bóng đi chéo vào góc phải khiến thủ thành Matz Sels bị khuất phục. Chelsea được thi đấu hơn người từ phút 78, James Ward-Prowse đỡ hụt bóng và khi thấy đối phương lao lên, anh đã quyết định ôm bóng, chấp nhận bị phạt thẻ vàng thứ 2 và rời sân. 

Thi đấu hơn người nhưng Nottingham lại có nhiều cơ hội ghi bàn hơn Chelsea, tuy nhiên cả Sanchez và Sels đã chơi xuất sắc để không thủng lưới thêm. Những phút cuối cả hai đội đều thi đấu máu lửa, có tới 6 thẻ vàng được rút ra kể từ sau khi Ward-Prowse bị đuổi, đáng tiếc trận đấu không có thêm bàn thắng.

Tottenham thua 2-3 trên sân Brighton

Sau 2 chiến thắng liên tiếp vào đầu mùa, Brighton có chút khủng hoảng với 3 trận hòa liên tiếp và một trận thua. Thất bại thứ hai liên tiếp đang hiển hiện rõ với đội chủ nhà sau 45 phút đầu tiên thi đấu với Tottenham, đội chủ nhà thi đấu lép vế trước đội bóng tới từ London, kiểm soát bóng ít hơn, dứt điểm kém hơn. 

Các bàn thắng của Brennan Johnson ở phút 23 và James Maddison ở phút 37 đã giúp Tottenham dẫn trước 2-0 và thoải mái bước vào giờ nghỉ. Hẳn nhiều cổ động viên bi quan của Brighton đã nghĩ tới thất bại nhưng những gì hay nhất ở trận đấu này lại nằm ở hiệp hai. 

Chelsea gây thất vọng, Tottenham thua ngược đau đớn - 2

Tottenham chơi chủ quan sau khi có 2 bàn thắng (Ảnh: Getty).

Brighton không cải thiện quá nhiều về chỉ số thống kê trong hiệp hai, nhưng họ đặc biệt hiệu quả. Phút 48, hàng thủ của Tottenham cản phá lỗi, tạo cơ hội để Yankuba Minteh dứt điểm ở cự ly gần rút ngắn tỷ số xuống 1-2. 

Tottenham trong mùa giải năm nay thi đấu hiệp hai khá tệ, điều đó đã lặp lại. Hàng thủ mơ ngủ của đội khách đã xóa tan lợi thế khi tiếp tục chơi thiếu quyết liệt để Georginio Rutter tì đè và dứt điểm thoải mái ghi bàn ở phút 58.

Sự mạnh mẽ trong tấn công của Brighton tiếp tục hiệu quả trước hàng thủ yếu kém của Tottenham. Phút 68, Danny Welbeck thoải mái băng vào đánh đầu cận thành ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 trong khi các hậu vệ đối phương đứng nhìn. 

Vượt lên dẫn 3-2 chỉ sau nửa đầu hiệp hai chơi bùng nổ, Brighton đã lùi về chơi phòng thủ ở nửa sau và bảo vệ thành công tỷ số để giành trọn 3 điểm. Đây là trận thắng thứ 3 của Brighton tại Premier League mùa này, cũng là trận thua thứ 3 của Tottenham.