Chelsea gặp Liverpool: Chưa bao giờ bình yên
(Dân trí) - Chelsea và Liverpool đã trở thành kỳ phùng địch thủ của nhau trong nhiều năm gần đây. Hai đội cũng thường xuyên chạm mặt nhau ở các giải đấu trong nước cũng như tại châu Âu, vì thế các trận đấu giữa đôi bên thường quyết liệt và họ cũng không ít lần ngáng chân nhau.
Chelsea vẫn chưa hết cay cú Liverpool sau khi bị đội bóng này loại khỏi Champions League bằng bàn thắng ma của Luis Garcia vào cuối mùa 2004/05. Nhờ đó mà đội bóng của Rafael Benitez mới có quyền đi tiếp, họ đã vào chung kết và tạo ra một cuộc lội ngược dòng không tưởng trước AC Milan để lên ngôi.
Tuy nhiên tại Premier League, Chelsea thường xuyên bắt nạt Liverpool. Họ chiến thắng cả hai lượt trận trong mùa giải 2004/05 với cùng tỉ số 1-0. Mùa giải 2005/06, hai đội này vô tình cùng chung bảng đấu ở Champions League, trận lượt đi tại Anfield vào tháng 2/89 hai đội hòa không bàn thắng. Bốn ngày sau hai đội lại gặp nhau cũng tại sân đấu này trong khuôn khổ lượt đi của Premier League và Chelsea đã không còn câm lặng như trước.
Liverpool 2-0 Chelsea (2/5/2010)
Chelsea làm khách trên sân của Liverpool ở lượt đấu áp chót của Premier League và lúc này cuộc chiến đua ngôi vô địch diễn ra rất căng thẳng khi The Blues được 80 điểm, hơn đội xếp sau là MU một điểm. Một vòng đấu được dự báo khó khăn cho thầy trò Carlo Ancelotti, bởi nếu không có trọn vẹn ba điểm thì khả năng cao họ sẽ bị MU vượt qua.
Liverpool 2-0 Chelsea (7/11/2010)
Sáu tháng sau chiến thắng tuyệt vời trước Liverpool, Chelsea lại trở lại Anfield trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng đội khách đã không còn được niềm hạnh phúc như trước bởi một cá nhân, đó chính là Fernando Torres. Tiền đạo người Tây Ban Nha thi đấu quá tuyệt vời, anh tỏa sáng với hai bàn thắng sau những tình huống xử lý vô cùng xuất sắc. Chiến thắng 2-0 của Liverpol là một gáo nước lạnh cho đoàn quân của Ancelotti, góp phần khiến đội bóng này không thể bảo vệ ngôi vô địch Premier League.
Một điều rất thú vị là chỉ hơn hai tháng sau khi tỏa sáng ghi bàn hạ gục Chelsea, Torres đã chuyển sang đầu quân cho đội chủ sân Stamford Bridge với mức phí kỉ lục lên tới 50 triệu bảng. Nhưng đáng tiếc, đó là quyết định dẫn tới bước lùi trong sự nghiệp của tiền đạo người Tây Ban Nha. Anh thi đấu mờ nhạt sau hơn ba năm khoác áo Chelsea và Hè vừa qua anh đã được Chelsea đẩy sang Milan theo dạng cho mượn tới 2 năm.
Chelsea đang rất khát điểm để cạnh tranh vị trí thứ 4 cùng Tottenham, họ đã hành quân tới Anfield với mong muốn kiếm tìm được ba điểm, giống như chiến thắng trước Liverpool cách đó 3 ngày trước đó tại trận chung kết FA Cup ở Wembley. Nhưng Liverpool không bao giờ muốn Chelsea chiến thắng, thậm chí họ cũng khát khao một chiến thắng để trả hận, để xoa dịu nỗi đau mất chiếc cúp FA. Với lợi thế sân nhà, Liverpool đã khiến Chelsea khốn khổ.
Bàn phản lưới nhà của Michael Essien ở phút 19 và các pha lập công của Jordan Henderson (25)Daniel Agger (28) đã giúp Liverpool vượt lên dẫn trước 3-0 sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, Ramires (50) rút ngắn tỉ số cho Chelsea, tuy nhiên chỉ 11 phút sau Jonjo Shelvey đặt dấu chấm hết cho đội khách bằng bàn thắng thứ tư. Một trận thua đã khiến Chelsea hụt hơi và không thể chen chân vào tốp 4.
P.S