1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 3 League Cup:

Chelsea - Fulham: Mừng “Voi rừng” trở lại

(Dân trí) - Sau thất bại 1-3 trước MU tại Prermier League cuối tuần qua, thày trò HLV Villas Boas sẽ có dịp lấy lại khí thế bằng cách vượt qua đội bóng cùng thành phố Fulham tại vòng 3 League Cup đêm nay.

Tin vui với đội chủ sân Stamford Bridge là họ sẽ có sự trở lại của Didier Drogba sau hơn 3 tuần điều trị chấn thương ở đầu. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã nằm gục dưới sân bất tỉnh sau pha va chạm cực mạnh với thủ thành Norwich trong trận Chelsea thắng đội tân binh này 3-1 ở vòng 3 Premier League.

 

Thực ra Drogba đã bình phục vào cuối tuần trước nhưng HLV Villas Boas không dám mạo hiểm đưa anh vào sân trong chuyến hành quân tới sân Old Trafford bởi lo ngại thể lực của “Voi rừng” không đảm bảo cho trận đấu có ý nghĩa quan trọng như vậy. Tuy nhiên, nhà cầm quân người BĐN đã có thể để Drogba xung trận đêm nay khi Chelsea tiếp đón Fulham tại Stamford Bridge.

 

Chelsea - Fulham: Mừng “Voi rừng” trở lại - 1
Drogba sẽ lần đầu tiên tái xuất sau chấn thương ở trận đấu với Norwich



Gần như chắc chắn “Voi rừng” sẽ hợp với tiền đạo tân binh 18 tuổi Romelu Lukaku trên hàng công The Blues. Với một giải đấu không quá quan trọng như League Cup, đây là dịp để Chelsea thử nghiệm những gương mặt mới hay các cầu thủ trẻ. Bởi vậy, những cái tên  như Josh McEachran, Oriol Romeu, Ryan Bertrand… sẽ được điền vào đội hình xuất phát. Dù chỉ sử dụng đội hình dự bị nhưng Chelsea chắc chắn vẫn quyết tâm giành chiến thắng để phần nào lấy lại khí thế sau thất bại trước MU ở Premier League.

 

Trong khi đó, Fulham sẽ “quá bộ” tới Stamford Bridge với tâm lý tự tin lên ít nhiều. Đội chủ sân Craven Cottage vừa chấm dứt mạch toàn thắng của Man City bằng trận hòa 2-2 đầy quả cảm. Dù bị Man “xanh” dẫn trước tới 2 bàn sau cú đúp của Aguero nhưng Fulham đã quật khởi mạnh mẽ và giành lại 1 điểm quý giá nhờ hai pha lập công mang tên Zamora và Murphy.

 

Dù chỉ là một trận hòa nhưng đó là kết quả đạt được sau màn trình diễn tích cực nhất của thày trò Martin Jol kể từ đầu mùa. Fulham vẫn chưa có một chiến thắng nào tại Premier League mùa này khi hòa 3 trận và để thua 2 trận, nằm nhóm 3 đội cuối bảng cùng với Bolton và West Brom.

 

Chelsea - Fulham: Mừng “Voi rừng” trở lại - 2
Fulham (áo trắng) cần xác định mục tiêu khi đang phải thi đấu trên nhiều mặt trận



Với sự khởi đầu kém cỏi như vậy, “bài toán” với HLV Martin Jol là có nên “gồng mình” chiến đấu ở mọi mặt trận hay phải tập trung sức lực cho đấu trường chính Premier League bởi Fulham còn đang góp mặt tại vòng bảng Europa League (tham dự nhờ giành suất đặc cách của UEFA do đứng đầu BXH đội bóng chơi Fair Play nhất nước Anh mùa trước).

 

Về lý thuyết, Fulham khó “có cửa” trước Chelsea trong cuộc đọ sức đêm nay, nhất là khi họ phải thi đấu trên thánh địa của đối thủ. Nếu Fulham xác định “buông” giải đấu này để tập trung cho Premier League, đội khách coi như nắm chắc thất bại. Còn ngược lại, không phải không có chỗ cho bất ngờ xảy ra, khi mà Chelsea chỉ nhập cuộc bằng đội hình dự bị.
 

Đội hình dự kiến:

 

Chelsea: Cech - Bosingwa, Luiz, Terry, Cole - Mikel, Romeu, Lampard - Malouda, Drogba, Lukaku.

 

Fulham: Schwarzer - Baird, Kelly, Hangeland, JA Riise - Dempsey, Murphy, Sidwell, Duff - Zamora, Ruiz.

 
MH