1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV không ngại cổ vũ dưới trời nắng, U22 Việt Nam chiến thắng “6 sao hủy diệt” trước Brunei

(Dân trí) - U22 Việt Nam “mở tiệc” ở sân Binan tại Philippines, trong trận đấu khai màn SEA Games, bằng chiến thắng đậm 6-0 trước Brunei. Ở trong nước, dù là chiến thắng được dự báo trước, nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi nô nức trước cơn mưa bàn thắng của tuyển nhà.

Dù trận đấu diễn ra vào buổi chiều, trong giờ làm việc, nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ tạm gác công việc, dành thời gian tập trung ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), theo dõi trận U22 Việt Nam – U22 Brunei qua màn hình khổng lồ của Tiger đặt chính giữa con phố, để được cùng vui, cùng buồn với đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

CĐV không ngại cổ vũ dưới trời nắng, U22 Việt Nam chiến thắng “6 sao hủy diệt” trước Brunei - 1
CĐV không ngại cổ vũ dưới trời nắng, U22 Việt Nam chiến thắng “6 sao hủy diệt” trước Brunei - 2
CĐV không ngại cổ vũ dưới trời nắng, U22 Việt Nam chiến thắng “6 sao hủy diệt” trước Brunei - 3

Dĩ nhiên, trước đối thủ dưới cơ như Brunei, niềm vui đến với khán giả trong nước nhiều hơn. Chỉ duy thời điểm trung vệ Huỳnh Tấn Sinh bị chấn thương, phải rời sân ở giữa hiệp 2 là khoảnh khắc buồn và lo lắng nhất của những ai theo dõi trận đấu. Lo lắng vì sự mất ổn định ở hàng thủ có thể xảy ra trong những trận tiếp theo, khi có bất cứ cầu thủ nào ở hàng phòng ngự gặp chấn thương.

CĐV không ngại cổ vũ dưới trời nắng, U22 Việt Nam chiến thắng “6 sao hủy diệt” trước Brunei - 4

Tuy nhiên, nỗi buồn này tạm thời được đặt sau niềm vui tột cùng trước chiến thắng quá đậm và quá đẹp của tuyển Việt Nam.

Khởi đầu ấn tượng trong ngày ra quân rất quan trọng, tạo tiền đề tâm lý tốt cho toàn đội, trước giai đoạn tiếp theo được dự đoán sẽ nhiều khó khăn hơn. Và người mang lại niềm vui cho khán giả trong nước nhiều nhất là tiền đạo Hà Đức Chinh, với 4 lần rung lưới Brunei, dù trước đó Chinh vốn là nhân vật từng bị đặt khá nhiều dấu hỏi về phong độ và năng lực toả sáng ở SEA Games lần này.

CĐV không ngại cổ vũ dưới trời nắng, U22 Việt Nam chiến thắng “6 sao hủy diệt” trước Brunei - 5

Khỏi phải nói khán giả ở “chảo lửa” Sài Thành vui như thế nào. Dù càng về cuối trận trời dần chuyển mưa xám xịt, nhưng từng gương mặt CĐV thì đầy rạng rỡ.

CĐV không ngại cổ vũ dưới trời nắng, U22 Việt Nam chiến thắng “6 sao hủy diệt” trước Brunei - 6

Có đứng giữa dòng người ôm vai hò reo này, mới thấu vì sao mỗi mùa bóng lăn, Nguyễn Huệ lại luôn chật kín người hâm mộ đổ về thay vì các hàng quán xa xỉ.

CĐV không ngại cổ vũ dưới trời nắng, U22 Việt Nam chiến thắng “6 sao hủy diệt” trước Brunei - 7

Khi chọn ngồi cùng nhau giữa phố, hay gạt chống xe trải dọc viền phố hai bên, người ta sẽ chẳng so đo công việc, không màng đến cuộc sống nhọc nhằn, quên mất khoảng cách lạ lẫm, mà chỉ ở đó với tình yêu bóng đá nguyên sơ nhất.

Sau trận đấu với Brunei, U22 Việt Nam sẽ còn 4 trận đấu nữa tại vòng bảng SEA Games lần thứ 30, cũng là thêm ít nhất 4 lần nữa những người hâm mộ bóng đá Việt Nam có dịp ngồi cùng nhau, thổn thức theo từng nhịp chân của các cầu thủ trong tay HLV Park Hang Seo, đặc biệt là trước các đối thủ nhiều duyên nợ như Indonesia hay Thái Lan.

CĐV không ngại cổ vũ dưới trời nắng, U22 Việt Nam chiến thắng “6 sao hủy diệt” trước Brunei - 8
CĐV không ngại cổ vũ dưới trời nắng, U22 Việt Nam chiến thắng “6 sao hủy diệt” trước Brunei - 9

Không chỉ những người yêu bóng đá có điều kiện di chuyển sang Philippines theo chân đội U22 Việt Nam, mà ngay cả những người hâm mộ ở quê nhà cũng sẽ được dịp “cháy hết mình” khi Tiger tiếp tục trình chiếu bóng đá bằng màn hình LED cực đại, cùng các hoạt động khác tạo ra sự cuồng nhiệt nhất cho những người hâm mộ tại TPHCM vào ngày 28/11 tới đây.

“Đầu đã xuôi” với đội tuyển U22 Việt Nam, hy vọng “đuôi sẽ lọt”, đội bóng của thầy Park sẽ tiến thẳng đến giành HCV SEA Games bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

Mạnh Đức