1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo tự biến mình thành “tử huyệt” của Real Madrid

(Dân trí) - Người ta đã cảm thấy rõ dấu hiệu tuổi tác in hằn lên từng bước chạy của C.Ronaldo khi bước sang tuổi 31. Chính điều đó khiến CR7 càng “vội vã” hơn để ghi dấu ấn, tầm ảnh hương của mình. Nhưng nó vô tình lại biến anh trở thành “tử huyệt”, cản trở sự phát triển Real Madrid.

C.Ronaldo tụt dốc không phanh

“Hãy nhìn vào con số thống kê trước khi đánh giá tôi” - C.Ronaldo phát bực sau những câu hỏi liên tục về màn trình diễn kém cỏi trong trận đấu với Atletico Madrid. Tất nhiên, cũng như những mùa giải trước, CR7 luôn biết cách “làm đẹp” những con số.

C.Ronaldo thường xuyên mất hút trong những trận cầu lớn ở mùa này
C.Ronaldo thường xuyên mất hút trong những trận cầu lớn ở mùa này

Sau 33 trận đấu, tiền đạo này đã ghi được 34 bàn. Điều đó có nghĩa rằng, CR7 vẫn duy trì hiệu suất trên 1 bàn/trận. Nhưng rõ ràng, những con số ấy đã “nói dối”. Bởi lẽ, nó chẳng phản ánh chính xác phong độ của “siêu sao” người Bồ Đào Nha ở mùa giải này.

Thực tế, mặc dù đã ghi 22 bàn thắng ở La Liga nhưng C.Ronaldo chỉ mở tỷ số trong… 4 trận đấu (Espanyol, Real Sociedad và Athletic Bilbao). Trong đó, chỉ có 2 trận gặp Real Sociedad và Athletic Bilbao, C.Ronaldo đóng vai trò quyết định.

Còn lại, trong hầu hết trận đấu lớn ở mùa giải này (với PSG, Barcelona, Atletico Madrid…) cầu thủ người Bồ Đào Nha đều thi đấu vô cùng mờ nhạt. Thậm chí, trong vài cơ hội hiếm hoi (như trận gặp Atletico Madrid vừa qua), C.Ronaldo lại bỏ lỡ một cách vô duyên.

Bộ mặt của C.Ronaldo phản ánh rõ hình ảnh của Real Madrid. Họ thường xuyên không thi đấu tốt ở trận đấu lớn với trận thua mất mặt trước Barcelona và Atletico Madrid. Đó là hệ quả của việc quá phụ thuộc vào “siêu sao” người Bồ Đào Nha.

Tất nhiên, mọi HLV ở Real Madrid trong những năm qua đều “mặc nhiên” công nhận sự phụ thuộc đó. Mọi đường bóng của CLB đều hướng tới vị trí của C.Ronaldo. Mặc dù vậy, ở thời điểm này, CR7 cũng không còn sung mãn để gánh vác đội bóng như trước. Sự tụt dốc của Real Madrid kéo theo từ đây.

Thực tế, sự xuống dốc của C.Ronaldo đã bắt đầu kể từ mùa giải trước, khi những bước chạy của anh đã in hằn dấu ấn của tuổi băm. CR7 không còn tỏ ra vượt trội so với đối thủ, thay vào đó dễ bị bắt bài hơn.

Một cầu thủ “siêu sao” như C.Ronaldo không thể chấp nhận thực tế đó. Anh “thèm muốn” tột độ được ra sân và ghi những bàn thắng. Chính khát khao ấy càng khiến “siêu sao” người Bồ Đào Nha dễ nổi nóng hơn. Anh nhiếc móc đồng đội ở bất kỳ tình huống nào… không vừa ý mình. Đó là bi kịch của CR7.

Thế giới “không tình bạn” ở Bernabeu

Cách đây không lâu, khi được hỏi về tình bạn trong bóng đá, C.Ronaldo đã xổ toẹt: “Chẳng nhất thiết phải tồn tại tình bạn với những người trong đội bóng. Như tôi đây, thời ở MU, tôi có bao giờ nói chuyện với Rio Ferdinand, Ryan Giggs hay Paul Scholes đâu”.

Sự gắn kết là điều xa xỉ ở Bernabeu
Sự gắn kết là điều xa xỉ ở Bernabeu

Sau trận đấu đêm qua, C.Ronaldo đã “chứng minh” điều đó. Thay vì khích lệ các đồng đội sau thất bại, “người thủ lĩnh” của Real Madrid đã phát ngôn xanh rờn: “Đội bóng ai cũng giỏi như tôi thì Real Madrid đã đứng đầu bảng”.

Rõ ràng, những phát ngôn như vậy chẳng giúp gì cho Real Madrid mà càng tăng thêm sự “rạn nứt”, mất đoàn kết ở CLB. Có cảm tưởng như sự kiêu ngạo “tuổi băm” của C.Ronaldo đã đi quá giới hạn.

Giờ đây, “cá tính” của C.Ronaldo không những chẳng giúp gì được Real Madrid, thay vào đó, nó lại khiến tình hình của CLB càng thêm rắc rối. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã biến Bernabeu trở thành nơi “không tình bạn”, mà chỉ là nơi tập trung của những “lính đánh thuê” (như lời nhiếc móc của CĐV Real Madrid dành cho Ronaldo, Benzema… trong trận đấu với Atletico Madrid).

Thực tế, xét về thực lực, Real Madrid chẳng kém gì Barcelona (và hơn hẳn Atletico Madrid) nhưng thứ duy nhất Los Blancos không thể so sánh được với đội bóng xứ Catalan chính là sự đoàn kết của tập thể.

C.Ronaldo chính là hình ảnh tiêu biểu nhất của Real Madrid thời Florentino Perez. Ở đó, ông trùm ngành xây dựng luôn cố gắng “đắp” lên CLB những ngôi sao đắt giá nhưng lại không thể gắn kết được họ trở thành tập thể bởi những cái tôi quá lớn. Đáng tiếc, đó là điều tiền không thể mua được.

H.Long