C.Ronaldo suýt hóa tội đồ, Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở ở loạt sút luân lưu

H. Long

(Dân trí) - C.Ronaldo suýt hóa tội đồ của Bồ Đào Nha trong trận đấu với Slovenia ở vòng 1/8 Euro 2024. Dù sao, Selecao châu Âu đã thắng lợi nghẹt thở sau loạt sút luân lưu. Họ sẽ đối diện với Pháp ở vòng tứ kết.

Highlight Bồ Đào Nha 0-0 (3-0 pens) Slovenia

C.Ronaldo vẫn chưa ghi bàn thắng nào ở Euro 2024. Chính vì vậy, khát khao ghi bàn của cầu thủ này trong trận đấu với Slovenia ở vòng 1/8 Euro 2024 là rất lớn.

Thêm một lần, cả đội Bồ Đào Nha đã "bơm bóng" cho siêu sao số 7. Thế nhưng, tiền đạo này lại chưa thể thoát khỏi vận đen ở Euro 2024.

C.Ronaldo suýt hóa tội đồ, Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở ở loạt sút luân lưu - 1
C.Ronaldo suýt hóa tội đồ, Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở ở loạt sút luân lưu - 2

C.Ronaldo bật khóc sau khi đá hỏng phạt đền ở hiệp phụ (Ảnh: Getty).

Trong trận đấu với Slovenia, C.Ronaldo đã tung ra tới 8 cú dứt điểm, trong đó có 4 cú sút phạt nhưng đều không chiến thắng được thủ môn Jan Oblak.

Sau khi 90 phút trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, hai đội bước vào hiệp phụ. Ở thời gian này, CR7 còn đứng trước cơ hội rất tốt để ghi bàn khi Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền.

Thế nhưng, trên chấm 11m, C.Ronaldo lại thực hiện không thành công. Sau tình huống này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bật khóc. Các đồng đội đã phải an ủi người đội trưởng.

C.Ronaldo suýt hóa tội đồ, Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở ở loạt sút luân lưu - 3

Thủ thành Diogo Costa cản phá 3 quả phạt đền giúp Bồ Đào Nha chiến thắng (Ảnh: Getty).

Cũng trong hiệp phụ, Pepe còn mắc sai lầm tai hại khi mất bóng nguy hiểm, tạo điều kiện cho Sesko băng xuống đối mặt với thủ môn. Rất may, thủ môn Diogo Costa đã xuất sắc cản phá.

Có lẽ, C.Ronaldo và Pepe phải thầm cảm ơn Diogo Costa. Trong loạt sút luân lưu, thủ môn này đã cản phá 3 quả phạt đền cho Slovenia, giúp Bồ Đào Nha vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0 ở loạt đấu súng (C.Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva thực hiện thành công).

Sau chiến thắng nghẹt thở trước Slovenia, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán với Pháp ở vòng tứ kết.

C.Ronaldo suýt hóa tội đồ, Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở ở loạt sút luân lưu - 4

Niềm hạnh phúc của các cầu thủ Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Nhận định Bồ Đào Nha - Slovenia (02h00 ngày 2/7): CR7 không được sốt ruột

Sau khi bị rút ra sân ở trận đấu với Georgia, C.Ronaldo đã đá văng chai nước và thể hiện bực tức. Trạng thái ấy cho thấy CR7 bế tắc tới nhường nào. Cầu thủ 39 tuổi đã bị "nhốt" trong khát khao ghi bàn cháy bỏng của mình.

Ở trận đấu với Georgia (trước đó trận gặp CH Séc), cả đội Bồ Đào Nha hầu như chỉ bơm bóng cho C.Ronaldo. Thế nhưng, lối chơi này khiến cho Selecao châu Âu trở nên dễ đoán. Các đối thủ không khó để 'bắt chết" siêu sao đã bước sang tuổi 39.

Nếu muốn đi tiếp, Bồ Đào Nha buộc phải chơi biến hóa như trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ đáng sợ khi các vệ tinh xung quanh C.Ronaldo như Bernardo Silva, Bruno Fernandes đều có thể phát huy được sự nguy hiểm tiềm ẩn.

Đó lại là trận đấu mà C.Ronaldo "không ích kỷ". Tới bây giờ, nhiều người vẫn thắc mắc rằng tại sao siêu sao số 7 không dứt điểm ở tình huống đối mặt với thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ mà chuyền bóng cho Bruno Fernandes lập công. Nếu ghi bàn ở tình huống đó, CR7 đã không sốt ruột như thời điểm này.

Trận đấu đó là minh chứng cho thấy khi C.Ronaldo bình tĩnh, không sốt ruột, biết dẹp sự ích kỷ của bản thân sang một bên, Bồ Đào Nha sẽ rất đáng sợ. Tinh thần ấy cần được thể hiện ở vòng knock-out.

Dục tốc bất đạt, C.Ronaldo cần phải hiểu rõ triết lý đó. Tập thể Bồ Đào Nha cũng cần ngôi sao số một điềm tĩnh và tỉnh táo hơn. Suy cho cùng, chức vô địch của tập thể mới là điều quan trọng nhất.

Slovenia đương nhiên không thể so sánh với Bồ Đào Nha. Thế nhưng, đội bóng này đã cho thấy sự khó chịu ở vòng bảng. Họ đã hòa cả ba trận đấu với Đan Mạch, Serbia và Anh. Trong đó, họ sẵn sàng tử thủ trước Bồ Đào Nha như thể hiện trước Anh.

Sự nguy hiểm của Thụy Sĩ hay Slovakia là bài học nhắc nhở Bồ Đào Nha. Slovenia không có ngôi sao thực thụ nhưng điều đáng sợ của họ nằm ở sự lầm lỳ. Đặc biệt, họ sẽ vô cùng nguy hiểm khi phản công với tiền đạo chơi càn lướt và tốc độ như Benjamin Sesko. Khác với trung phong thông thường, Sesko có xu hướng di chuyển ra xa khung thành và tăng tốc đầy bất ngờ.

Bồ Đào Nha hiểu được sự nguy hiểm của Slovenia và Sesko. Bởi trong trận đấu giao hữu hồi tháng 3 năm nay, họ từng thất bại 0-2 trước Slovenia. Trong đó, Sesko đã ghi dấu ấn với một đường kiến tạo thành bàn.

Về cơ bản, cơ hội chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Slovenia khá cao. Trong đó, C.Ronaldo vẫn đóng vai trò quyết định số phận của Selecao châu Âu.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha 3-1 Slovenia

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/