1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Biếm họa: “Ông hoàng” Nasri đã “giết chết” Man City

(Dân trí) - Van Persie đã thực hiện pha đá phạt đẹp mắt ấn định tỷ số nhưng chưa chắc Man City đã chịu bàn thua đó nếu như Nasri không giơ chân ra khiến bóng đổi hướng. Bên cạnh đó, sự hờ hững của Nasri trong hàng rào cũng khiến HLV Mancini tức điên.

Man City đã “chết” trước MU bởi “nhát kiếm” định mệnh của Van Persie trong những bù giờ, tuy nhiên, khi phân tích kỹ tình huống này, có thể thấy chính những người Man City đã hại chết họ.

Đầu tiên là việc Man “xanh” chủ động rút bớt một cầu thủ đứng trong hàng rào (ban đầu là 4 người) trong tình huống đá phạt quyết định này (Tevez đã rời hàng rào) nhưng có lẽ, nguyên nhân chính khiến họ chịu bàn thua đó chính là…Nasri.

Đứng trong hàng rào nhưng Nasri đã không thể hiện sự nghiêm túc như hai người đồng đội Barry và Dzeko, thay vào đó, tiền vệ này đã “núp” sau lưng của Dzeko như thể sợ bóng bay trúng mặt. Điều này vô tình tạo góc sút cho Van Persie. Bên cạnh đó, tiền vệ người Pháp còn trực tiếp giơ chân ra khiến bóng đổi hướng làm Joe Hart phải bó tay.

Sau trận đấu, HLV Mancini đã rất bực mình với thái độ đứng trong hàng rào của cậu học trò này, ông nói: “Chúng tôi đã sai lầm khi cử ba người đứng hàng rào, nhưng trên thực tế chỉ có hai người rưỡi đứng ở đó (ý chỉ hàng động núp sau lưng Dzeko của Nasri).

Nasri đều đặn nhận lương 150.000 bảng/tuần ở Man City, đó là mức lương “ông hoàng” so với mặt bằng chung ở Premier League nhưng dường như mức lương đó chưa đủ để thúc đẩy Nasri chiến đấu hết mình vì Man City. “Gã nhà giàu” nước Anh lại thêm một lần “đau” vì những đôi chân đắt giá của mình (trước đó, Balotelli cũng thể hiện thái độ rất hờ hững).

 
HLV Mancini tức điên vì thái độ của Nasri trong hàng rào
HLV Mancini tức điên vì thái độ của Nasri trong hàng rào
 
H.Long