1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị miệt thị không thương tiếc, Marcus Rashford nói lời gan ruột

H.Long

(Dân trí) - Sau khi bị các cổ động viên (CĐV) Anh miệt thị trên mạng xã hội, Marcus Rashford đã có những chia sẻ đầy xúc động trong bức tâm thư.

Như đã biết, ba cầu thủ Rashford, Sancho và Saka đá hỏng phạt đền trong trận chung kết Euro 2020 với Italia. Sau đó, những CĐV Anh đã dùng những lời lẽ miệt thị, phân biệt chủng tộc với những cầu thủ này.

Bị miệt thị không thương tiếc, Marcus Rashford nói lời gan ruột - 1

Marcus Rashford đăng tải bức tâm thư xúc động trên trang cá nhân.

Điều đó khiến cho họ bị tổn thương thực sự. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Anh đã can thiệp và lên án gay gắt hành vi này.

Trong khi đó, Marcus Rashford đã viết bức tâm thư trên mạng xã hội để bày tỏ nỗi lòng của mình. Tiền đạo đội tuyển Anh viết:

"Tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết diễn đạt thành lời như thế nào ở thời điểm này. Tôi đã trải qua giải đấu khó khăn. Bất cứ ai cũng hiểu điều đó. Tôi nghĩ rằng mình đã bước vào trận chung kết Euro 2020 một cách thiếu tự tin.

Tôi đã cố gắng thực hiện quả phạt đền nhưng có điều gì đó không ổn. Trong một thời gian dài, tôi đã có một chút thời gian để thể hiện mình. Chỉ tiếc rằng kết quả không như tôi mong muốn.

Tôi cảm thấy mình đã khiến cho những đồng đội thất vọng. Một quả phạt đền là tất cả những gì tôi được yêu cầu để đóng góp cho toàn đội. Thậm chí, ngay cả trong giấc ngủ, tôi vẫn có thể sút thành công. Vậy tại sao tôi lại không thể sút vào?

Mọi thứ cứ ám ảnh trong đầu của tôi. Không có từ nào để miêu tả chính xác cảm giác ở thời điểm ấy. Một trận chung kết. 55 năm chờ đợi. Một quả phạt đền. Lịch sử. Tất cả những gì tôi muốn nói là lời xin lỗi.

Tôi ước rằng mọi thứ đã có thể theo hướng khác. Tôi thực sự muốn thực hiện thành công nó. Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời trong mùa Hè này. Tất cả các bạn đều đóng vai trò trong đó. Tình anh em đã được xây dựng ở đội tuyển không gì có thể phá vỡ được. Thành công của bạn là thành công của tôi. Thất bại của bạn cũng là của tôi.

Bị miệt thị không thương tiếc, Marcus Rashford nói lời gan ruột - 2

Rashford đã trải qua giải đấu không thành công cùng đội tuyển Anh. Cầu thủ của Man Utd không được HLV Southgate sử dụng nhiều.

Tôi đã có bước phát triển ở môn thể thao, nơi tôi mong đợi viết nên được những câu chuyện cho bản thân. Nó có thể là màu da của tôi, nơi tôi lớn lên, những câu chuyện gần đây hay là cả việc tôi quyết định dành thời gian cho mình ngoài sân cỏ.

Tôi có thể tự dằn vặt về màn trình diễn của mình cả ngày, việc thực hiện quả phạt đền không đủ tốt. Nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì tôi là ai và tôi đến từ đâu.

Tôi luôn cảm thấy tự hào khi được mặc chiếc áo với huy hiệu của ba con sư tử (của đội tuyển Anh) trên ngực. Tôi muốn nhìn thấy hình ảnh gia đình cổ vũ cho mình trong đám đông 10.000 người. Tôi từng mơ về những điều như vậy.

Sau khi đọc những dòng tin nhắn tích cực hay những phản hồi từ Withington, tôi đã thực sự rơi nước mắt. Có những vòng tay luôn sẵn sàng đưa ra để nâng đỡ tôi. Tôi là Marcus Rashford, 23 tuổi, là một người da màu tới từ Withington and Wythenshawe (South Manchester).

Tôi cảm ơn về những thông điệp tốt đẹp mà mọi người dành cho mình. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Đội tuyển Anh cũng vậy".