1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

VFF treo giò vĩnh viễn 9 cầu thủ V.Ninh Bình:

Bi kịch đầy nước mắt của những cầu thủ bị treo giò vĩnh viễn

(Dân trí) - Phản ứng đầu tiên của các cầu thủ sau khi nhận án treo giò vĩnh viễn của VFF là bàng hoàng, có người còn… khóc. Bây giờ thì họ mới tự thấy mình non nớt. Nhưng giá như, những cầu thủ ấy biết ý thức trước khi làm bậy thì hay quá!

Cầu thủ chính là thủ phạm

Không thể nói khác, bởi chính 9 cầu thủ nọ đã chọn đường đi sai cho sự nghiệp của chính họ. Chính những cầu thủ nọ thay vì đá bóng cho đàng hoàng thì tự làm kèo, tự móc ngoặc và dàn xếp tỷ số.

Cái tội đấy lớn lắm, lớn nhất ở chỗ họ đã lừa khán giả, họ không muốn lao động chân chính mà chọn đường… tà. Cái tội đấy không chỉ dừng lại ở chỗ mỗi trận đấu họ móc ngoặc, dàn xếp tỷ số để đánh bạc vài trăm triệu đồng hoặc hàng tỷ đồng, không dừng lại ở chỗ mỗi người sau mỗi trận có vấn đề cầm vài chục triệu đồng.

Đứng dưới góc độ kinh tế, nhất là so với các án kinh tế, vài chục triệu, vài trăm triệu hay hàng tỷ đồng chưa là gì cả. Nhưng nói về tác động xã hội, nó gây ra tác hại cực lớn. Chỉ chỉ vài chục ngàn USD thôi (vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng chỉ tương đương với vài chục ngàn đô), nhưng báo chí quốc tế đăng tải rùm beng, thế là xấu mặt nền bóng đá rồi, thậm chí xấu mặt đất nước.

Tác động xã hội còn nằm ở chỗ nó ảnh hưởng lên lớp trẻ, bởi chắc chắn có không ít các em nhỏ, nhất là các em ở quê xem những cầu thủ bóng đá là thần tượng, xem bóng đá là phương tiện để tiến thân. Thế mà, đùng một cái, thần tượng ngã nhào, còn con đường tiến thân trước mắt các em thành một màu xám xịt.\

Bi kịch đầy nước mắt của những cầu thủ bị treo giò vĩnh viễn
Biết đâu với các cầu thủ này, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, điều quan trọng là họ không được suy sụp

Đứng dưới dóc độ đó, không phạt nặng những cầu thủ vừa nêu cũng không được. Đây là điểm nên thông cảm cho VFF, vì nếu họ làm không nghiêm, sẽ rất dễ dẫn đến chỗ loạn. Cần thông cảm cho VFF ở chỗ trước đây không phải là chưa có tiền lệ về chuyện cầu thủ làm bậy khiến dư luận đau lòng, nên cũng không thể nói những cầu thủ thế hệ sau như 9 cầu thủ của V.Ninh Bình chưa có bài học cho mình. Thấy sai mà không biết tránh, đấy càng là chỗ đáng giận.

Nhưng cầu thủ cũng là nạn nhân

Họ là nạn nhân của một nền bóng đá đa phần là màu xám. Họ còn là nạn nhân của một nền bóng đá mà ở đấy chưa chắc người lớn đã đàng hoàng, thì làm sao đòi hỏi cầu thủ tử tế cho được!

Người lớn không đàng hoàng ở chỗ nhiều ông bầu đầu tư vào bóng đá với những mục đích chẳng vì bóng đá. Có thể là để đánh bóng thương hiệu, để đổi lấy các dự án, những lô đất vàng, hay thậm chí để có cái kênh… tiêu tiền hợp lệ.

Những ông bầu đấy chỉ biết dùng tiền điều khiển cầu thủ, thì làm sao trách cầu thủ mất phương hướng vì tiền?

Rồi ở giữa những nền bóng đá ấy có những ông GĐĐH, những ông HLV kiêm… cò cầu thủ. Dạng đấy dạo sau này nhiều lắm, họ chỉ quan tâm đến những cái “phết”, cái “phẩy”, rốt cuộc cũng chỉ hướng đến tiền, thì có quan tâm gì đến chuyện quản lý cầu thủ hay giáo dục cầu thủ?

Chỉ tiếc là chính các cầu thủ thiếu tỉnh táo, để rồi phải sa chân. Phạt các cầu thủ thì chắc chắn phải phạt, cho dù họ có đáng thương đi chăng nữa. Ở đây, chúng tôi không bàn đến chuyện việc VFF cấm 9 cầu thủ V.Ninh Bình vĩnh viễn không được đá bóng đỉnh cao là nặng hay nhẹ?! Cũng không nói đến chuyện có nên giảm án hay không?!

Vấn đề nằm ở chỗ, dù có là nạn nhân của một nền bóng đá không sạch đi chăng nữa thì bản thân các cầu thủ phải hiểu ở đời, đã làm thì phải chịu.

Không còn đá bóng cũng không đồng nghĩa với việc cánh cửa cuộc đời sẽ khép lại với mỗi người trong số những người vừa chịu án, vấn đề là tạm thời bây giờ trong lúc hoang mang về mặt tinh thần, họ chưa tìm thấy con đường đó đấy thôi.

Bây giờ chính là lúc mà các cầu thủ vốn rất rắn rỏi trên sân cỏ cần phải mạnh mẽ nhất. Muốn người khác thông cảm cho họ, thì đầu tiên họ phải chứng minh rằng họ đáng được thông cảm.

Vấn đề nằm ở chỗ án phạt dành cho các cầu thủ không hề oan, chỉ có điều ở cái nền bóng đá đầy hỗn độn này, đâu chỉ có các cầu thủ mắc lỗi, đâu chỉ có các cầu thủ đi đường… tà.

Trọng Vũ