1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bị cô lập tại Madrid, C.Ronaldo trở về MU?

(Dân trí) - Hình ảnh của C.Ronaldo đang tệ hại khi anh liên tục bị các CĐV la ó và những hành động tức giận vô lý khiến CR7 đang là người thừa ở sân Bernabeu. Nếu tình cảnh này vẫn tiếp diễn, việc Ronaldo rời Madrid để cập bến MU là điều không phải không có khả năng xảy ra.

C.Ronaldo vẫn là cầu thủ số 1 thế giới sau danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014 nhưng kể từ sau đó, vận đen cứ đeo đuổi lấy anh. Anh tái xuất với pha ăn thẻ đỏ trước Cordoba, khởi đầu năm mới cùng Real Madrid bằng trận thua Valencia 1-2 ở Mestalla và những chuỗi trận tịt ngòi liên tiếp.

Đến tháng 3, Real Madrid liên tiếp hòa Villarreal, thua Bilbao để rồi mất ngôi đầu bảng La Liga vào tay Barcelona. Cộng thêm việc bị Atletico loại ở Cúp Nhà vua, Real Madrid đang trải qua những khoảng thời gian tệ hại nhất mùa giải và nguy cơ trắng tay không phải không có.

C.Ronaldo trong lần nhận thẻ đỏ do lỗi đạp chân cầu thủ Cordoba

C.Ronaldo trong lần nhận thẻ đỏ do lỗi đạp chân cầu thủ Cordoba

C.Ronaldo vẫn ghi bàn trong những ngày Real Madrid u ám, nhưng khi đội nhà thất bại thì CR7 là người đầu tiên phải hứng chịu búa rìu từ dư luận. Những hành động bực tức ra mặt của Ronaldo luôn bị cánh báo giới soi mói và mỗi lần như thế, Ronaldo càng bị ức chế nặng về tâm lý.

Hành động tức giận khi chứng kiến Bale “cướp” hai bàn thắng đẹp” hay những câu văng tục với các CĐV Madrid càng cho thấy C.Ronaldo đang mất đi sự bình tĩnh. Anh đã tuyên bố nói không với giới truyền thông nhằm tránh bị làm phiền và lúc này, Ronaldo đang hớ trong cách ứng xử.

Một vấn đề khiến CR7 bất mãn là anh không còn giữ được vị thế “độc tôn” ở Bernabeu, khi CLB liên tục chiêu mộ Bale, Kroos, James Rodriguez. Khi Bale bị chỉ trích vì liên tục “tịt ngòi” anh đã được Chủ tịch Perez đứng lên bênh vực nhưng ông chủ “nhà trắng” không làm điều đó khi Ronaldo bị chỉ trích.

Không dưới ba lần, cả Chủ tịch Perez lẫn HLV Ancelotti đã ám chỉ khả năng sẽ bán C.Ronaldo, dù mức phí phá vỡ hợp đồng của anh lên đến 1 tỷ euro. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ còn 1,5 năm hợp đồng và nếu bán luôn sẽ được giá trước khi Ronaldo sa sút vào mùa hè sang năm.

Lúc này, C.Ronaldo cần phải suy nghĩ về tương lai trước khi quá muộn. Anh không còn được ưu ái như trước đây và bản thân anh cũng quá mệt mỏi trước sự nghiệt ngã và soi mói ở sân Bernabeu. Một cầu thủ dù tài năng đến đâu cũng khó tỏa sáng, nếu anh bị các đồng đội cô lập ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

MU đang tìm mọi cách để đưa C.Ronaldo trở về chốn cũ

MU đang tìm mọi cách để đưa C.Ronaldo trở về chốn cũ

Báo giới Anh đã loan tin về việc C.Ronaldo sẽ rời Bernabeu mùa hè này, khả năng không thể không xảy ra nếu nhìn vào tình cảnh hiện tại. Người đại diện Jorge Mendes đã sẵn sàng cho một phi vụ chuyển nhượng lớn vào mùa hè này và MU, PSG, Monaco hay một CLB ở MLS đã đánh tiếng với siêu cò người Bồ Đào Nha.

Tiềm lực tài chính của PSG hay Monaco sẽ giúp họ chi tiền tấn để sở hữu ngôi sao mà họ dễ thu lại tiền từ giá trị thương mai. Chuyển sang MLS sẽ giúp Ronaldo hưởng mức lương cao hơn số 18 triệu euro/năm anh đang hưởng, nhưng đó sẽ là bước lùi trong sự nghiệp đỉnh cao của CR7.

MU không có tiềm lực kinh tế, nhưng đó có thể là sự lựa chọn không tồi với CR7. Các CĐV Madrid vẫn dành cho anh những tìm cảnh đặc biệt và những đồng đội cũ như Rooney, Di Maria luôn có tình cảm tốt đẹp với anh, trái ngược với sự lạnh nhạt mà CR7 đang chịu đựng ở Bernabeu.

HLV Louis Van Gaal rất cần một ngôi sao có thể giúp MU trở lại cuộc đua vô địch Premier League còn Ronaldo cần môi trường để phát huy tối đa khả năng khi là trung tâm đội bóng. Sự tái hợp MU-Ronaldo là tốt cho cả hai và vấn đề khó nhất chỉ là MU có đáp ứng nổi mức chi phí lớn từ đòi hỏi của Real Madrid lẫn “siêu cò” Jorge Mendes.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn giờ là lúc C.Ronaldo cần chứng minh phẩm chất của siêu sao hoàn hảo, biết cách vượt lên chính mình. Sự tỏa sáng của anh trước Barca tại Nou Camp cuối tuần này sẽ là sự cứu vãn cho số phận của chính anh lẫn HLV Ancelotti hay Real Madrid ở mùa giải năm nay.

K.A