1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Benitez tức giận vì “virus FIFA”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau khi mất Torres trong chuyến hành quân đến sân Vicente Calderon của Atletico, HLV Benitez của Liverpool có lý do để tức giận khi cả Babel lẫn Benayoun đều dính chấn thương sau lượt trận vòng loại WC 2010 đêm thứ 4.</P>

F. Torres đã phải rời sân từ khá sớm trong chiến thắng 2-1 của TBN trước Bỉ. Các bác sỹ của ĐTQG xác nhận “Chú nhóc” bị chấn thương nặng ở cả bắp đùi chân trái và dây chằng bên phải. Trong trường hợp khả quan nhất thì “El Nino” cần từ 12 đến 15 ngày để hồi phục hoàn toàn.

 

Chiến lược gia người TBN tỏ ra ấm ức: “Tôi vô cùng thất vọng vì không có Torres trong các trận đấu quan trọng với Atletico, Chelsea và cả với Wigan. Có quá nhiều trận đấu quốc tế diễn ra suốt thời gian qua và các cầu thủ của tôi luôn bị vắt kiệt sức một cách quá đáng nên chấn thương là điều đương nhiên”.

Babel bị đau nặng mắt cá chân trong trận Hà Lan - Na Uy và chắc chắn không thể ra sân trong trận đấu với Wigan cuối tuần này. Trong khi đó, Benayoun dính chấn thương ở ngón chân trong trận đấu với Latvia và sẽ phải nghỉ thi đấu thời gian khá dài.

Benitez tức giận vì “virus FIFA” - 1

Babel cũng dính "virus World Cup" khi trở về ĐTQG

Việc Torres nghỉ thi đấu khoảng nửa tháng không chỉ khiến anh lẫn HLV Benitez cảm thấy tiếc nuối mà các CĐV Atletico cũng không có dịp được đón chào sự trở lại của đứa con cưng một thời.

Và càng đáng tiếc hơn khi Torres dính chấn thương bắp đùi đúng vài giờ sau khi UEFA quyết định cho Atletico sử dụng sân Vicente Calderon làm sân nhà trong cuộc đón tiếp Liverpool tại Champions League.

Ban đầu, Ủy ban kỷ luật của FIFA ra lệnh cấm thi đấu 2 trận trên sân nhà của Atletico tại Champions League. Tuy nhiên, phía Liverpool mà đứng đầu là Giám đốc điều hành Parry đã cực lực phản đối vì 30.000 CĐV nhà đã lên kế hoạch đi cổ vũ cho “The Kop” tại Vicente Calderon thay vì di chuyển đến vùng ngoại ô cách thủ đô Madrid 300km.

Bởi vậy, UEFA tạm thời vẫn cho phép Atletico được tiếp đón Liverpool trên chính “thánh địa” của mình. Chỉ đáng tiếc là các CĐV yêu mên Rojiblancos lại không thể gặp lại đứa con cưng F. Torres trong lần hội ngộ đầy xúc cảm này.

Kim Anh