Barcelona đang trở nên quá tầm thường?
(Dân trí) - Thất bại trước Celta Vigo là giọt nước tràn ly với các CĐV xứ Catalan, khi Barcelona đang thể hiện một phong độ đầy tệ hại tại La Liga. Mất ngôi đầu bảng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc Barca đang quá tầm thường là điều mà Luis Enrique cần phải suy ngẫm.
Không ai nói đến quá nhiều đến thất bại của Barca ở Siêu kinh điển bởi lẽ, Real Madrid có lợi thế sân nhà, ngôi sao của họ chất lượng hơn (trong một chừng mực nào đó), cộng thêm việc đoàn quân HLV Ancelotti khao khát chiến thắng, nên thành bại ở trận cầu đỉnh cao là lẽ tất yếu của bóng đá.
Hai trận đấu Luis Suarez xuất hiện ở La Liga, Barca đều bại trận
Nhưng với người hâm mộ xứ Catalan, thất bại trước Celta Vigo ngay tại sân nhà Nou Camp là điều không thể chấp nhận được. Đành rằng Celta Vigo đang thăng hoa khi đứng thứ 6 ở Liga, nhưng một tập thể đầy rẫy ngôi sao lại thua bất lực 0-1 là điều khó biện minh của HLV Luis Enrique.
Barca có lý do để đổ lỗi, từ sự thiếu may mắn (4 lần bóng tìm đến cột dọc, xà ngang), tâm lý bất ổn (hiệu ứng từ thất bại trước Real Madrid) hay sai lầm của trọng tài (HLV Enrique cho rằng Barca phải được hưởng 2 quả 11m). Nhưng càng nóng giận (chỉ trích các học trò), Enrique càng bộc lộ sự non kém và bản lĩnh của người cầm quân.
Dưới thời Pep Guardiola, Barca là một tập thể kỷ luật và sự ổn định đó cũng được Vilanova kế thừa. Nhưng sau một năm đội bóng tan nát dưới thời Tata Martino, Enrique không có cách nào tạo dựng được một tập thể đoàn kết như cách đây 4 năm và chưa khi nào, Barcelona hỗn loạn như hiện nay.
Thông tin về việc Lionel Messi lập bè cánh để cô lập Luis Suarez càng khiến nội bộ Barcelona càng bất ổn. Sự sa sút đến kinh ngạc của các ngôi sao, lối chơi bị đối thủ quá dễ bắt bài cùng khả năng kiểm soát bóng kém cỏi khu vực giữa sân, là những yếu tố khiến Barca thất bại dưới tay Celta Vigo trên sân nhà.
Bản thân HLV Luis Enrique phải gánh trách nhiệm cho thất bại đó, bởi ông quá liều lĩnh khi để Iniesta ngồi ngoài và sự sáng tạo mà bộ ba Busquets, Rakitic, Rafinha tạo nên ở khu vực giữa sân là con số 0. Các đường phối hợp của CLB xứ Catalan trở nên nát vụn ở trung tuyến, thậm chí họ còn để mất bóng khá vô duyên.
Lionel Messi đã không thể ghi bàn ở hai trận đấu liên tiếp
Sở dĩ Barca vẫn duy trì được những đường bóng tấn công có nét, bởi cả ba ngôi sao trên hàng công là Messi, Neymar, Luis Suarez cùng có được phong độ cao. Nhưng đột biến họ mang lại chỉ mang dấu ấn cá nhân, Barca không thi triển được những pha đan lát kỹ thuật như giai đoạn 2009-2012.
Việc Xavi sa sút phong độ cũng ảnh hưởng nhiều đến cảm hứng thi đấu của Iniesta và khi bộ đôi này không còn là chính mình, Barca của lối đá tiqui-taca huyền thoại đã trở thành hoài niệm. Fabregas đã ra đi (để tỏa sáng tại Chelsea) thì tân binh Rakitic chỉ mang đến sự thất vọng cùng cực nơi trung tuyến.
Barca đã duy trì được 8 trận không thủng lưới ở Liga, nhưng không có nghĩa hàng thủ họ ổn định. Nhìn cái cách cả Pique lẫn Mascherano lóng ngóng trong tình huống Nolito giật gót cho Larrivey ghi bàn, hay thái độ lững thững, hời hợt khi tranh chấp bóng của Busquets, cho thấy Barca yếu thế nào ở khâu phòng ngự tự xa lẫn sự quyết đoán nơi trung tâm hàng thủ.
Với việc Mathieu chấn thương, hàng thủ Barca đã yếu lại còn hổng hơn và việc tụt xuống thứ 4 La Liga khiến tình cảnh CLB xứ Catalan rất đáng báo động. Hai trận thua liên tiếp cho thấy Barca thực sự có vấn đề về phong độ lẫn tâm lý và rõ ràng, họ đang quá tầm thường khi so sánh với “dải thiên hà” Real Madrid lúc này.
Kim Anh