1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bảng C Copa America: Người lên ngựa, kẻ chia bào

(Dân trí) - Trong khi Uruguay và Chile sẽ quyết chiến để phân định ngôi đầu thì trận đấu với Peru sáng mai có thể sẽ đóng sập cánh cửa đi tiếp với Mexico nếu họ lại thất bại…

Cùng sở hữu những cầu thủ tài năng và đang được săn đón nhất châu Âu, Uruguay và Chile tham dự giải lần này với tư cách những ƯCV nặng ký cho trận Chung kết. Hàng công hùng hậu là vũ khí lợi hại của Celeste, trong khi đó Chile vốn đã quá nổi tiếng sau thành công tại vòng loại World Cup 2010.

Bảng C Copa America: Người lên ngựa, kẻ chia bào - 1
Suarez và các đồng đội có trận mở màn không như ý
 

Bởi vậy cuộc đụng độ giữa họ sắp tới được xem như có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng C đồng thời là bài kiểm tra chính xác nhất cho thực lực của 2 đội tại giải lần này. Sau trận mở màn, Uruguay phần nào có vẻ yếu thế hơn khi chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Peru trong khi Chile hạ Mexico 2-1.

Trong trận đấu đó, đoàn quân của HLV Tabarez đã nhập cuộc tương đối chậm chạp và có phần thận trọng quá mức. Trong hầu như cả hiệp 1, dù đối thủ chủ động lùi về chơi phản công nhưng Uruguay lại không tận dụng cơ hội này để dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Thường xuyên chỉ có 3 mũi nhọn là Cavani, Forlan và Suarez giữa vòng vây 7-8 cầu thủ đối phương.

Cự ly đội hình giữa các tuyến không hợp lý khiến những đợt lên bóng của họ thiếu sức xuyên phá và các tiền đạo trở nên đơn độc. Tình hình chỉ sáng sủa hơn sau giờ giải lao khi HLV của họ có những điều chỉnh để phát huy tốt hơn sức mạnh của những tiền đạo đẳng cấp. Dù sao đó cũng mới chỉ là trận mở màn và chắc chắn HLV Tabarez đã có được bài học quý giá cho trận đấu then chốt tới đây.

Bảng C Copa America: Người lên ngựa, kẻ chia bào - 2
HLV Tabarez cần có nhiều điều chỉnh để Uruguay tăng tốc
 

Nghênh chiến với Chile, Uruguay sẽ có ít nhất 2 thay đổi về nhân sự. Sebastian Coates thay thế Mauricio Victorino ở trung tâm hàng thủ trong khi Alvaro Pereira vào sân ngay từ đầu thế chỗ Nicolas Lodeiro ở tuyến giữa. “Về cơ bản lối chơi của chúng tôi không đổi nhưng chúng tôi cần thích nghi với những đặc điểm mới của đối thủ, tôn trọng điểm mạnh của họ”, HLV Tabarez khẳng định. “Đó là lí do vì sao tôi có những điều chỉnh này”.

Trận tới Uruguay sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ đang khoác áo Atletico Madrid Diego Godin vì bị viêm họng. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến Chile đang phải đối diện với một tổn thất khá lớn khi nhạc trưởng Matias Fernandez có nguy cơ phải ngồi ngoài.

Sau chiến thắng 2-1 trước Mexico mà trong đó Fernandez góp công lớn với 2 pha kiến tạo, tiền vệ này đã phải tập tễnh rời sân. Người thay thế anh là Jorge Valdivia cũng dính chấn thương. Phát biểu hôm 6/7 HLV Claudio Borghi cho biết: “Tôi vẫn chưa rõ liệu Valdivia hay Matias sẽ ra sân. Nếu cả 2 đều vắng mặt chúng tôi sẽ phải tính toán lại. Dù sao tôi vẫn còn nhiều lựa chọn”.

Bảng C Copa America: Người lên ngựa, kẻ chia bào - 3
Chile rất hưng phấn sau chiến thắng trong ngày ra quân
 

Tin vui cho Chile là kết quả chụp phim mới nhất cho thấy chấn thương của Fernandez không quá nghiêm trọng. “Không có vết bầm, cơ không bị tổn thương và xương không bị gãy. Bởi vậy tình hình là rất tích cực”, bác sỹ Maya của ĐT Chile hồ hởi. Tuy nhiên khả năng Fernandez trở lại ngay trong trận đấu với Uruguay vẫn còn bỏ ngỏ.

Ngay cả khi vắng Fernandez thì với 3 điểm có được trong trận ra quân, áp lực với thầy trò Borghi là không quá lớn. Nếu thắng hoặc hòa cơ hội đi tiếp của họ rộng mở. Trong trường hợp xấu nhất, quyền tự quyết vẫn ở trong tay Chile nếu họ thắng trận cuối với Peru. Nhưng HLV của họ không muốn các cầu thủ lơ là bởi lịch sử dường như đang ủng hộ Uruguay. Trong 12 trận đấu chính thức gần nhất, Chile chỉ hạ được đối thủ đúng 1 lần.

“Tôi đã theo dõi bóng đá Uruguay kể từ khi còn là một đứa trẻ và biết rằng họ luôn có khả năng bùng nổ ngay cả khi tình hình diễn biến bất lợi. Khi mà người ta cho rằng bóng đá Uruguay đã chết thì nó lại hồi sinh. Vậy nên trận tới chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đối thủ của Chile là một trong những ƯCV vô địch giải này”.

Đội hình dự kiến:

Uruguay: Muslera; Caceres, Lugano, Victorino, M.Perira; A.Pereira, Rio, Perez; Cavani, Forlan, Suarez

Chile: Bravo; Contreras, Ponce, Jara; Carmona Tello, Beausejour, Vidal, Medel, Isla; Sanchez, Suazo

Bảng C Copa America: Người lên ngựa, kẻ chia bào - 4
Peru cho thấy họ không phải tay mơ

Ngay sau trận đấu trên, cục diện bảng C có thể sẽ ngã ngũ khi Peru gặp Mexico. Với cả 2 đội đây đều là trận cầu có ý nghĩa quyết định đến cơ hội đi tiếp của họ tại giải lần này. Với Peru, kết quả hòa 1-1 trong ngày mở màn chỉ giúp họ có thêm chút tự tin chứ chưa đảm bảo được điều gì. Nếu thất bại họ sẽ buộc phải đánh bại Chile trong trận cuối mới mong có cơ hội vào vòng sau. Tuy nhiên thử thách này là rất khó khăn.

Tương tự với Mexico, thất bại 0-2 trong ngày mở màn buộc họ phải có 3 điểm ở nếu không muốn sớm xách vali về nước. Bởi ở lượt trận cuối việc có điểm trước Uruguay đã khó chưa nói gì đến 3 điểm trọn vẹn. Hiểu rõ điều này chân sút Rafael Marquez Lugo hối thúc các đồng đội: “Trận đấu tới chính là vấn đề sinh tử. Tôi tin rằng để có cơ hội đi tiếp chúng tôi sẽ phải đánh bại Peru”.

Quyết tâm là vậy nhưng cơ hội cho Mexico không thực sự nhiều. Trong trận mở màn Peru đã cho thấy họ mạnh mẽ và nguy hiểm ra sao với lối chơi phản công sắc bén. Dù chỉ có một ngôi sao là Paolo Guerrero (Hamburg) nhưng chính họ mới là người mở tỷ số trước Uruguay và suýt chút nữa giành 3 điểm ở cuối trận. Thêm vào đó trận tới tiền vệ trụ cột Juan Vargas đã bình phục chấn thương và sẽ đá chính càng khiến Peru thêm mạnh.

 

Bảng C Copa America

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Chile

3

1

1

0

0

2

1

2

Peru

1

1

0

1

0

1

1

3

Uruguay

1

1

0

1

0

1

1

4

Mexico

0

1

0

0

1

1

2

  

                                                                                                Hoàng Tùng
Dòng sự kiện: Copa America 2011