1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ban tổ chức Malaysia nợ cổ động viên Việt Nam một lời xin lỗi!

(Dân trí) - Trên các trang mạng và các diễn đàn, một số CĐV Việt Nam vẫn chưa hết tức giận về chuyện mình bị buộc phải đứng ngoài sân Bukit Jalil hôm diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, dù sở hữu vé hợp lệ. Các CĐV này đòi được nhận lời xin lỗi từ phía Malaysia.

Một CĐV có tên Hoàng Huy bức xúc cho biết: “Chúng tôi vô cùng tức giận, phẫn nộ và kịch liệt phản đối cách hành xử thiếu đạo đức và hoàn toàn không chuyên nghiệp của ban tổ chức trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam, tại sân vận động Bukit Jalil, khi hàng ngàn cổ động viên Việt Nam lặn lội đường xá xa xôi, bỏ tiền ra để mua vé xem trận đấu để thể hiện tình yêu và sát cánh cùng đội tuyển quốc gia của chúng tôi, nhưng lại không được cho vào sân, phải đứng ngoài hầu hết thời gian trận đấu dù vé cầm trên tay”.

“Với chúng tôi, đó không chỉ là sự thiếu fair-play của nước chủ nhà trong một giải đấu thể thao, mà quả thực là hành vi ăn cướp trắng trợn, khi mà các CĐV, các hãng hàng không, các công ty du lich Việt Nam đã bỏ ra rất nhiều tiền đáp những chuyến bay chuyên cơ, mua vé một cách đàng hoàng và sòng phẳng để được là khán giả của trận đấu này” – CĐV nói trên bức xúc chia sẻ thêm.

Rất đông CĐV Việt Nam có vé nhưng vẫn không được vào bên trong sân Bukit Jalil xem trận chung kết lượt đi
Rất đông CĐV Việt Nam có vé nhưng vẫn không được vào bên trong sân Bukit Jalil xem trận chung kết lượt đi

Rồi CĐV có tên Hoàng Huy này giải thích suy nghĩ của mình: “Chúng tôi mua, chứ không hề đi xin các bạn, nhưng cách các bạn đối xử thật đáng thất vọng. Sân vận động Bukit Jalil với sức chứa xấp xỉ 90.000 chỗ, nhưng bằng một cách quái quỷ nào đó, các bạn bán vé lên đến 100.000 chỗ và hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả là hàng ngàn người bị bỏ mặc bên ngoài sân đấu”.

“Khi người hâm mộ yêu cầu cảnh sát can thiệp, thì họ chỉ sang ban tổ chức, rồi ban tổ chức thì bỏ mặc sự việc và nói ra ngoài xem màn hình, hoặc tìm chỗ nào trống trong khu vực của CĐV Malaysia mà ngồi” – CĐV tên Hoàng Huy tiếp tục trần tình.

Nhưng ngồi lẫn vào đám đông CĐV Malaysia là việc hết sức nguy hiểm, còn xem trận đấu qua màn là điều mà không CĐV Việt Nam nào khi cất công đến tận sân Bukit Jalil mong muốn. Và CĐV tên Hoàng Huy nói về điều này: “Chúng tôi không tin là cần phải trả hàng trăm USD tiền vé máy bay và 10 USD cho vé vào sân, để chỉ xem trận đấu qua màn hình”.

“10 USD nhân lên với vài ngàn người, chúng tôi không biết các bạn giàu lên được bao nhiêu từ con số đó, nhưng chắc chắn các bạn sẽ mất rất nhiều. Hàng trăm ngàn du khách Việt Nam sẽ ngần ngại hơn khi nhắc đến Malaysia như lựa chọn của họ. Phải chăng đó là điều các bạn muốn” – vẫn là lời CĐV nói trên – “Chúng tôi đề nghị nhà chức trách Malaysia, Liên đoàn bóng đá Malaysia, BTC trận đấu, và VFF (đơn vị phân phối vé cho các công ty du lịch) cần phải chính thức xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam, trả lại 100% tiền vé và chi phí thiệt hại của các CĐV đã sang tận Bukit Jalil, có vé nhưng không được xem trực tiếp trận đấu”.

Rồi CĐV này cảm thán thốt lên: “Các bạn đang nợ chúng tôi một lời xin lỗi, Malaysia!”

Thiện Nhân

Ban tổ chức Malaysia nợ cổ động viên Việt Nam một lời xin lỗi! - 2