1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba tình huống trọng tài mắc sai lầm báo hại Man City

(Dân trí) - Man City đã thua Liverpool trong trận tứ kết lượt về Champions League vào rạng sáng nay, qua đó nhìn đối thủ giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, có thể kết cục của cặp đấu này sẽ khác nếu như tổ trọng tài làm việc tốt hơn.

Ở trận lượt về tứ kết Champions League vào rạng sáng nay, Man City đã thua 1-2 trước Liverpool. Qua đó đội bóng của Guardiola thất bại chung cuộc với tổng tỉ số sau hai lượt trận là 1-5 và đành nhìn đối thủ giành vé vào bán kết.

Thất bại của Man City khá cay đắng, bởi đội chủ nhà đã khởi đầu mạnh mẽ, mở tỉ số ngay ở phút thứ hai. Sau bàn mở tỉ số, Man City liên tục dồn ép đối thủ nhưng bất lực trong việc ghi bàn thắng thứ hai. Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần đẩy Man City khỏi Champions League là tổ trọng tài đứng đầu bởi ông trọng tài chính Mateu Lahoz đã làm việc không tốt.

Có ít nhất ba sai lầm nghiêm trọng của trọng tài chính Mateu Lahoz ở trận đấu vừa diễn ra ở Etihad gây bất lợi cho Man City và tất cả đều diễn ra trong hiệp một.


Man City đã thua ba trận liên tiếp trước Liverpool từ Premier League tới Champions League

Man City đã thua ba trận liên tiếp trước Liverpool từ Premier League tới Champions League

1. Bóng chạm tay Milner ở phút 30

Sau cú dứt điểm của Bernerdo Silva trong vòng cấm địa, bóng chạm tay và một phần bụng của Milner rồi bật lại. Tiền vệ người Brazil ngay lập tức đòi phạt đền, tuy nhiên trọng tài Mateu Lahoz làm ngơ. Thậm chí vị trọng tài chính còn thổi phạt ngược lại khi bóng bật trở lại lần hai đã đập tay của cầu thủ này, Liverpool được quả phạt lên.

B.Silva phản đối quyết liệt và ngay lập tức trọng tài Mateu Lahoz rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ của Man City. Pha quay chậm cho thấy, bóng đã chạm tay của Milner và tay của cầu thủ đeo băng đội trưởng đội khách không để liền thân nên phải có một quả phạt đền. Theo luật khi tay của cầu thủ không để sát thân thì dù cố tình hay vô ý nhưng làm cản hướng đi của trái bóng thì phải thổi phạt đền.

2. Bóng chạm tay Robertson ở phút 33

Trong tình huống Robertson bật lên cao tì đè Sterling ở khu vực đầu vòng cấm địa thì bóng đã chạm tay hậu vệ trái của Liverpool. Robertson khựng lại một chút nhưng không thấy trọng tài thổi phạt nên cầu thủ này vội vã phá bóng ra xa.

Trong tình huống này, Sterling đã ngã lăn ra sân và dường như trọng tài Mateu Lahoz chỉ tập trung vào việc phân định xem hậu vệ của Liverpool có phạm lỗi hay không mà quên để ý trái bóng rơi chạm tay hậu vệ bên phía Liverpool (ông nhận định là không phạm lỗi).

Tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm địa như của Robterson thì Man City cũng xứng đáng nhận được một quả phạt đền.

3. Từ chối bàn thắng của Sane ở phút 42


Sane đưa bóng vào lưới nhưng bị các trọng tài từ chối bàn thắng

Sane đưa bóng vào lưới nhưng bị các trọng tài từ chối bàn thắng

Phút 42, thủ thành Karius lao ra xa khung gỗ để đấm bóng, tuy nhiên trái bóng vẫn luẩn quẩn trong vòng cấm địa và Sane đã nhanh chân dứt điểm trước khi áp sát của Oxlade-Chamberlain. Bóng được đưa vào lưới nhưng các cầu thủ Man City không thể ăn mừng bởi trọng tài biên đã phất cờ bắt lỗi việt vị đối với tiền đạo người Đức.

Thực sự pha bắt lỗi việt vị này cực kỳ khó hiểu, bởi Sane đứng trên Oxlade-Chamberlain rất rõ ràng nên không thể việt vị. Hai cầu thủ này đứng tách biệt với đám đông cầu thủ ở phía trên nên cũng không khó để quan sát, tuy nhiên dường như trọng tài biên mắc lỗi vị trí nên đã tạo nên một góc nhìn sai lệch dẫn tới nhận định sai.


Guardiola phát điên với trọng tài Lahoz

Guardiola phát điên với trọng tài Lahoz

Ba cơ hội để Man City gia tăng tỉ số đều bị trọng tài khước từ, điều đó khiến Guardiola ức chế, bởi nếu Man City nhân đôi được cách biệt, Liverpool sẽ chịu vô vàn áp lực và khi đó bàn thắng thứ ba cũng không phải điều xa vời với đội chủ nhà. Vì ức chế bởi những tiếng còi thiếu chính xác của Mateu Lahoz mà Guardiola không tiếc lời "xỉ vả" vị "Vua sân cỏ" khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao. Kết quả, Guardiola chuộc vạ vào thân, ông bị truất quyền chỉ đạo và Man City đã thua ngược.

Tất nhiên, trong buổi họp báo sau trận đấu, Guardiola dành hết sự bực tức, uất hận ném về trọng tài Mateu Lahoz cũng là điều dễ hiểu.

Phù Sa