1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal thua đau, Wenger nổi trận lôi đình

(Dân trí) - Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn về mọi mặt, vậy nhưng đêm qua Arsenal lại mắc quá nhiều lỗi ngớ ngẩn và bị West Bromwich cho phơi áo ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến HLV Arsene Wenger vô cùng giận dữ.

 

Được thi đấu trên sân nhà Emirates, những tưởng “các pháo thủ” sẽ có một chiến thắng tưng bừng trước đối thủ yếu West Bromwich. Thế nhưng sự chủ quan cùng hàng loạt sai lầm ở hàng thủ khiến họ phải nhận 3 bàn thua trong hiệp hai. Dù cuối trận Nasri đã lập cú đúp nhưng như vậy là không đủ để giúp Arsenal có điểm.

 
 
Arsenal thua đau, Wenger nổi trận lôi đình - 1

Arsenal vừa có một thất bại đáng trách

Phát biểu sau trận đấu HLV Wenger không giấu được vẻ tức giận: “Chúng tôi xứng đáng phải nhận thất bại này. Arsenal không thể hiện được bản lĩnh và cũng thiếu sự tập trung cần thiết…Hôm nay tôi không thể nhận ra đội bóng của mình. Chúng tôi không xứng đáng có điểm và đã không thể giành được điểm nào”.

 

Trong trận này mặc dù Almunia cản phá được một quả penalty giữa hiệp một nhưng phong độ của anh một lần nữa bị đặt giấy hỏi khi để lọt lưới sau cú sút không mấy nguy hiểm của Jara. Dù vậy “giáo sư” người Pháp không có ý định chê trách học trò.

 

“Nếu cứ đổ lỗi lên sai lầm của một ai đó thì quá dễ dàng nhưng tôi thấy không cầu thủ nào thể hiện đúng phong độ trong trận đấu này. Arsenal mất tập trung và ở một giải đấu như thế này bạn sẽ phải trả giá”.

 

Thất bại của “các pháo thủ” còn trở nên đáng tiếc hơn nữa khi trong loạt trận hôm qua Chelsea thúc thủ 0-1 trước Man City. Nếu có thể giành 3 điểm Arsenal sẽ gây sức ép rất lớn lên đội đầu bảng. Nhưng với Wenger ông không quan tâm nhiều đến kết quả của các đội khác.

 

“Việc các đội khác thi đấu ra sao không quan trọng bằng phong độ của chúng tôi. Tốt hơn hết là không nên chú ý tới điều đó”.

 

Hoàng Tùng