1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal có nên giữ chân Wenger?

(Dân trí) - Hợp đồng hiện tại của Arsenal với Wenger sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay và việc gia hạn hợp đồng vẫn đang gặp bế tắc từ chính sự trì hoãn của “Giáo sư”. Nhưng nhìn ở góc độ ngược lại, có nên chăng Arsenal nên tìm cho mình một huấn luyện viên mới?

 

Hợp đồng làm việc của Wenger với Arsenal sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Thời gian qua vị chiến lược gia người Pháp được ban lãnh đạo Arsenal chào mời bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm tuy nhiên ông vẫn trì hoãn việc kí kết. Chưa rõ nguyên nhân tại sao Wenger lại trì hoãn đưa ra quyết định về tương lai của mình, tuy nhiên qua những gì đã diễn ra thì có thể thấy “Giáo sư” đang ở thế “cửa trên”.

 
Wenger đang làm kiêu trước Arsenal
Wenger đang "làm kiêu" trước Arsenal
 
Điều đó có nghĩa Arsenal cần Wenger hơn vị huấn luyện viên người Pháp cần việc làm. Nhưng nếu xét trên thành tích của đội bóng thành London, cộng thêm phương pháp dẫn dắt của Wenger trong thời gian gần đây thì “Pháo thủ” cũng chẳng cần “Giáo sư” như họ đang thể hiện. Thực tế uy tín của Wenger cũng đang giảm sút mạnh, theo khảo sát mới đây của Mirror, chỉ còn 66% khán giả của Arsenal ủng hộ ông tiếp tục làm việc tại Emirates.

 

8 năm qua Arsenal trắng tay và mùa giải năm nay cũng chỉ còn hi vọng ở FA Cup. Nếu có đổ lỗi cho việc Arsenal “keo kiệt” trên thị trường chuyển nhượng, hay kém cỏi trong việc giữ chân các cầu thủ lớn nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân khiến đội bóng này trắng tay trong quãng thời gian dài vừa qua. Trên cương vị một thuyền trưởng, Wenger phải chịu trách nhiệm lớn cho chuỗi thành tích bết bát này.

 

Wenger nổi tiếng với việc “thổi” nhiều cầu có tiềm năng trở thành những cầu thủ lớn trên sân cỏ, điển hình như Henry, Vieira, Fabragas, Adebayor, Song, Nasri… Tuy nhiên trong những năm gần đây khả năng này của Wenger bị mài mòn mạnh mẽ. Ít lớn trong quãng thời gian 8 năm vừa qua, Arsenal chưa cho ra lò được một cầu thủ nào thực sự “lớn”, điều đó càng khiến cho một đội bóng có kinh phí chuyển nhượng eo hẹp như “Pháo thủ” bị thiếu hụt “nhựa sống”.

 

Thậm chí việc chiêu mộ quân của Wenger ngày càng mắc sai lầm trầm trọng. Những bản hợp đồng “bom xịt” như Arshavin, Squillaci,… khiến đội bóng thành London đã phải è cổ gánh những khoản lương khổng lồ vô nghĩa. Việc Arsenal có quá nhiều các bản hợp đồng tầm vừa, thiếu ngôi sao lớn đã khiến quỹ lương của đội bóng này chẳng kém cạnh những MU, Chelsea bao nhiêu.

 

Đây cũng trở thành rào cản lớn cho BLĐ đội bóng này mỗi khi đưa ra quyết định chiêu mộ thêm người. Ngay cả khi giới chủ Arsenal chịu chi tiền, Wenger cũng không mấy sáng suốt trong việc tuyển quân. Mùa Hè năm trước, ông chọn kí hợp đồng với những cầu thủ miễn phí như Sanogo, Flamini và bắt đội bóng chi ra số tiền kỉ lục để mua Ozil.

 
Wenger đang mất dần sự tinh tế trong việc tuyển quân
Wenger đang mất dần sự tinh tế trong việc tuyển quân
 

Chi tới 42.5 triệu bảng để mua Ozil khiến nhiều người phải “tròn mắt” trước Arsenal, bởi trước đó ai cũng thấy đội bóng này cần một tiền đạo đẳng cấp. Nhưng Wenger vẫn mua một tiền vệ sáng tạo dù chẳng thiếu và quyết định tin dùng Giroud. Quãng thời gian đầu mùa, tiền vệ người Đức hòa nhập nhanh, Giroud thăng hoa đã khiến Wenger càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của ông là sáng suốt.


Tuy nhiên kì “trăng mật” qua nhanh. Ngay trước thềm năm mới, Ozil và Giroud bắt đầu có dấu hiệu sa sút và điểm yếu trên hàng công của Arsenal tiếp tục được bộc lộ. Rất nhiều người đã hi vọng Wegner sẽ mang về một tiền đạo đẳng cấp cao trong kì chuyển nhượng mùa Đông để bổ sung cho “Pháo thủ” ở cuộc đua nước rút. Nhưng trái ngược điều đó, Wenger vẫn bảo thủ cho rằng những con người ông đang có đủ sức chinh chiến ở các giải đấu.

 

Sự bảo thủ của Wenger khiến Arsenal phải trả giá. Giroud sa sút phong độ thê thảm, Sanogo còn quá non nớt chưa thể gánh được trọng trách được nhiệm vụ trên hàng công của một đội bóng lớn. Vì thế giờ đây Arsenal bắt đầu tụt lại phía sau. Đội bóng này bị Bayern Munich đánh bại dễ dàng ở Champions, bị Everton đánh bật khỏi vị trí thứ 4 và không còn cơ hội đua tranh ngôi vô địch. Ở FA Cup, Arsenal cũng rất nhọc nhằn mới giành được vé vào chung kết.

 

Giờ đây người hâm mộ của Arsenal chỉ hi vọng họ sẽ kết thúc một mùa giải với chiếc cúp FA và đồng thời có một suất trong tốp 4. Cái kết đẹp nhất cho “Pháo thủ” chỉ có vậy và cho dù điều đó có xảy ra thì kết quả ấy không đủ khiến người hâm mộ đội chủ sân Emirates hài lòng, họ đã phải trông chờ quá lâu để hi vọng đội bóng có thể hồi sinh, nhưng thực tế cho thấy Arsenal vẫn giống như trong 8 mùa giải vừa qua, mong manh và thiếu bản lĩnh.

 

Ai cũng hiểu rằng mỗi con người có một tính cách riêng, Wenger có phương pháp huấn luyện, có cách dùng chiến thuật riêng. Nhưng dù Wenger có làm thế nào thì điều quan trọng nhất ông vẫn phải giúp Arsenal gặt hái các kết quả thi đấu tốt. Giờ đây Arsenal chưa có được điều đó và viễn cảnh tương lai của họ cũng rất mịt mờ. Vì thế, đổi thay cũng là một cách để Arsenal tìm cho mình một hướng đi mới cho đội bóng này.

 

 

Phù Sa