1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Aguero lập hat-trick, Man City ngược dòng hạ gục Watford

(Dân trí) - Đã có đôi chút bất ngờ xảy ra tại Etihad đêm qua trong khuôn khổ vòng 4 cúp FA song cuối cùng, Man City vẫn tìm được cách để hạ gục “tí hon” Watford. Người hùng của Man “Xanh” trong thắng lợi 4-2 này chính là Aguero với một cú hat-trick trong vòng 30 phút.

Sức mạnh của Man “Xanh” ở những đấu trường cúp mùa này đã được thể hiện rất rõ, một phần quan trọng cũng là nhờ lực lượng quá đỗi hùng hậu và chất lượng của họ. Bởi thế, khi tiếp đón các vị khách đến từ Championship (giải Hạng Nhất Anh) tại Etihad ở vòng 4 cúp FA, tất cả đều tin rằng Man City sẽ không khó để “làm gỏi” đối thủ.

Dù vậy, cũng đã có những bất ngờ nhất định diễn ra đêm qua khi chỉ trong nửa giờ thi đấu, Watford mới là đội có ưu thế lớn nhờ 2 bàn thắng do công của Forestieri và Deeney. Phải đợi tới tận hiệp hai, Man City mới “thức tỉnh” để rồi lật ngược thế cờ để giật lấy tấm vé đi tiếp vào vòng 5 cúp FA.

Cú hat-trick của Aguero đã giúp Man City ngược dòng trước Watford

Cú hat-trick của Aguero đã giúp Man City ngược dòng trước Watford

Ở trận này, HLV Pellegrini không sử dụng đội hình mạnh nhất của ông nhưng với những Aguero - Dzeko trên hàng công, Yaya Toure - Navas ở tuyến giữa hay Kolarov - Lescott ở “hậu phương”, Man City vẫn có 11 cái tên với tổng giá trị lên tới 160 triệu bảng.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, với lợi thế sân nhà, lực lượng cộng thêm khí thế đang lên sau chuỗi trận ấn tượng vừa qua, Man City nhanh chóng dồn lên phần sân Watford. Phút 11, suýt nữa tỉ số đã được mở cho The Citizens nếu cú đá nối của Kolarov sau tình huống phạt góc của Navas đi chính xác hơn một chút.

Thế nhưng, tới phút 21, “chương đầu” của màn trình diễn kịch tính tại Etihad mới bắt đầu. Lép vế từ đầu trận nhưng Watford lại phá vỡ được thế cân bằng sau một pha phản công rất nhanh và chuẩn xác. Bóng tới đúng chân của Fernando Forestieri để rồi bằng một pha bứt tốc dũng mãnh bên cánh trái và dứt điểm hiểm hóc, chân sút của Watford đã bắt thủ thành Pantilimon phải chịu khuất phục.

Tiếp đà hưng phấn, Watford lại khiến Man City phải nhận “gáo nước lạnh” thứ hai sau đó 8 phút. Vẫn là một pha phản công rất nhanh và chỉ cần 3 đường chuyền, Deeney đã có cơ hội đối mặt với Pantilimon ở tư thế thuận lợi. Một pha xử lí đơn giản vào góc gần của Deeney giúp Watford cụ thế hóa cơ hội và cách biệt giờ đã là 2-0 ở phút 29 nghiêng về phía các vị khách.

Nỗ lực của đội khách đã không đủ để tạo nên địa chấn

Nỗ lực của đội khách đã không đủ để tạo nên địa chấn

Hai cú sốc liên tiếp khiến dàn sao áo xanh không còn là chính mình trong hiệp một và giống như lời Pellegrini nhận xét sau trận đấu: nếu có thể thì ông đã thay hết cả 11 cầu thủ. Phải đợi tới hiệp hai, khi có điều chỉnh về nhân sự ở hàng thủ (Kompany thay Rodwell và Zabaleta thay Richards), những lỗ hổng nơi tuyến dưới của Man City mới được “vá lại” để tuyến trên yên tâm tấn công.

Tới phút 57, Pellegrini tận dụng luôn quyền thay người cuối cùng bằng việc đưa Jovetic vào thay “thần đồng” Marcos Lopes. Từ đây, “hỏa lực” của Man City là rất đáng sợ với Aguero - Dzeko - Jovetic và Navas - Yaya Toure - Kolarov hỗ trợ từ phía sau.

Hiệu quả đến ngay tức thì khi ở phút 60, Aguero giúp Man City viết tiếp “chương còn lại” của trận cầu kịch tính tại Etihad. Sau pha đưa bóng từ cánh trái vào của Kolarov, Dzeko băng vào đá nối dũng mãnh nhưng thủ thành Bond bên phía Watford đã đẩy bóng ra được. Tuy vậy, tới tình huống sút tiếp cận thành của Aguero sau đó thì chẳng còn gì có thể ngăn Man City có bàn thắng.

Gỡ được 1 bàn, Man “Xanh” vẫn rất khẩn trương dồn toàn lực về phía khung thành đối thủ. Tới phút 79, trận đấu đã trở lại vạch xuất phát sau một tình huống đi bóng và dứt điểm vào góc xa đầy nỗ lực của Aguero bên cánh phải.

Thầy trò Pellegrini vẫn còn nguyên cơ hội ở 4 đấu trường mùa này

Thầy trò Pellegrini vẫn còn nguyên cơ hội ở 4 đấu trường mùa này

Không dừng lại ở đó, 8 phút sau, cánh cửa chiến thắng đã mở toang cho Man City. Kolarov mạnh dạn tung ra cú sút chìm rất căng từ cự li 35 mét, thủ thành Bond đã chọn đúng vị trí nhưng lại vụng về để lọt bóng, biếu không cho đối phương 1 bàn thắng quan trọng.

Trong những phút bù giờ, Man City còn có thêm bàn ấn định tỉ số 4-2 nhờ cú đánh đầu chính xác Aguero. Một chiến thắng khá vất vả nhưng đã giúp thầy trò Pellegrini có vé đi tiếp mà không phải tốn sức cho trận đá lại.
 

Đội hình thi đấu:

Man City: Pantilimon 5; Richards 5 (Zabaleta 46, 6), Demichelis 5, Lescott 6, Kolarov 6; Navas 6, Rodwell 5 (Kompany 46, 7), Toure 6, Lopes 5 (Jovetic 57, 6); Aguero 8, Dzeko 6.

Watford: Bond 5; Faraoni 7 (Fabbrini 85), Doyley 7, Angella 7, Ekstrand 7, Pudil 6; Battocchio 6, Murray 7 (Abdi 75, 6), Anya 8; Forestieri 8 (Cassetti 60, 5), Deeney 7.

Nguyễn Huy