1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

3 bài học cho Arsenal sau cú sốc trước West Ham

(Dân trí) - Arsenal vừa thua trận mở màn tại Premier League trước West Ham, dù họ được thi đấu trên sân nhà Emirates. Thất bại đem đến sự thất vọng, nhưng dù sao mùa giải mới chỉ bắt đầu nên “Pháo thủ” cần sớm rút ra những bài học từ trận thua này để tiến bộ hơn.

1. Petr Cech cần nỗ lực hơn

Khi Cech chuyển tới Arsenal, không ít người nghĩ rằng đội bóng thành London đã vớ được món hời lớn, bởi Cech có đẳng cấp quốc tế và sẽ nhanh chóng trở thành tấm lá chắn vững chắc trong khung gỗ của Arsenal. Tuy nhiên, sau trận đấu đầu tiên, hẳn nhiều người đang “vỡ mộng”.

 

Cech buồn bã bởi ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên của Arsenal, anh đã chơi không tốt
Cech buồn bã bởi ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên của Arsenal, anh đã chơi không tốt

 

Cech mắc lỗi ở cả hai bàn thua của Arsenal trước West Ham. Bàn thua đầu tiên, anh phán đoán điểm rơi không tốt, nên băng ra không kịp thời để ngăn cản Kouyate đánh đầu. Tình huống dẫn tới bàn thua thứ hai, Cech mắc lỗi nặng hơn. Cựu thủ thành Chelsea phán đoán sai hướng sút của đối phương, một điều không thường thấy ở những thủ thành đẳng cấp thế giới. Ở pha bóng này, Cech bị Koscielny che khuất tầm nhìn, nhưng rõ ràng điều đó không đủ giúp anh thoát tội.

Tất nhiên, đừng vội cho rằng Cech là “bom xịt”. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu đỉnh cao cho Chelsea, Cech vẫn là một bản hợp đồng tốt cho Arsenal. Có điều, bản thân thủ thành người CH Séc cần phải thực sự nỗ lực hơn nữa. Mùa giải vừa qua, Cech không được thi đấu thường xuyên và điều đó phần nào khiến cảm giác thi đấu của anh bị mai một.

Giờ cuộc sống của Cech đã khác, anh đã trở lại sân cỏ thi đấu hàng tuần chứ không phải ngồi dài trên băng ghế dự bị. Arsenal có tham vọng đua tranh ngôi vô địch, nên sẽ không có thời gian để đợi chờ các cầu thủ phục hồi phong độ, do đó Cech phải nhanh chóng lao vào tập luyện chăm chỉ hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được phong độ như anh đã từng thể hiện trong màu áo Chelsea.

2. Arsenal cần thêm tiền đạo

 

Giroud có một ngày thi đấu vô duyên, chẳng mấy khi anh khiến Adrian phải hoạt động vất vả
Giroud có một ngày thi đấu vô duyên, chẳng mấy khi anh khiến Adrian phải hoạt động vất vả

 

Bỏ qua hàng thủ chơi quá tệ (chẳng còn lời nào để biện minh) thì có thêm hai vị trí chơi rất tồi ở tuyến trên của Arsenal trong trận đấu đêm qua là Giroud và Coquelin. Trước hết xét về Coquelin, có thể thấy cầu thủ này tiến bộ nhanh trong sáu tháng trở lại đây. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đạt tới tầm của một thủ lĩnh thực sự nơi tuyến giữa. “Nếu có điều kiện”, Arsenal nên ký hợp đồng với một tiền vệ trung tâm đẳng cấp, có tố chất thủ lĩnh, một người có khả năng thúc đẩy đồng đội tiến lên.

Vẫn biết, việc sở hữu một tiền vệ trung tâm tốt không đơn giản. Vì thế có thể Wenger sẽ tiếp tục tin tưởng vào Coquelin hay những phương án thay thế khác (kéo Ramsey xuống, hay đưa Arteta, Flamini vào).

Nhưng Wenger sẽ không thể tiếp tục phân vân ở vị trí tiền đạo cắm. Giroud mùa giải năm trước chơi tiến bộ hẳn hơn các mùa giải trước đó, song anh vẫn chưa thể hiện được tầm của một chân sút tốt như Arsenal kỳ vọng (chưa thể bằng Anelka, Henry, Adebayor hay Van Persie). Trong trận đấu đêm qua, Giroud thi đấu nhạt nhòa và thật tiếc rằng Wenger vẫn buộc phải sử dụng anh trọn 90 phút, bởi ông chẳng còn cầu thủ thay thế.

Bài toán về vị trí tiền đạo cắm đã khiến Wenger thực sự đau đầu kể từ khi Van Persie sang MU vào năm 2012 và đang được kì vọng sẽ giải quyết dứt điểm trong Hè này, khi Arsenal đã có được quỹ chuyển nhượng dồi dào (Wenger sẵn sàng có 200 triệu bảng để mua sắm). Quả thật, giờ là lúc Wenger cần bạo chi. Chỉ khi nào Arsenal sở hữu một “sát thủ” có tên trong danh sách đua tranh danh hiệu Vua phá lưới thì “Pháo thủ” mới thực sự đủ sức đua tranh ngôi vô địch.

3. Hãy trả Cazorla về giữa

 

Cazorla trong vòng vây của các cầu thủ West Ham
Cazorla trong vòng vây của các cầu thủ West Ham

 

Mùa giải năm trước Santi Cazorla thường xuyên chơi ở vị trí số 10 và số 8 trong đội hình của “Pháo thủ”. Nửa cuối mùa giải, anh thường xuyên chơi ở vị trí số 8, bên cạnh Coquelin. Sự thăng hoa của Cazorla góp công to lớn vào chức vô địch FA Cup và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League của Arsenal, trong khi tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành một trong những chuyên gia kiến tạo, tổ chức hàng đầu tại nền bóng đá xứ sương mù.

Nhưng trong hai trận đấu gần nhất, Wenger đột nhiên đẩy tiền vệ người Tây Ban Nha sang cánh trái. Cả ở trận đấu với Chelsea và West Ham, người hâm mộ chẳng mấy khi thấy bóng dáng Cazorla, anh dường như mất hút tại vị trí không phải sở trường. Không có Cazorla làm bóng, các phương tổ chức tấn công của Arsenal vì thế cũng kém linh hoạt, thậm chí trở nên bế tắc khi Ozil bị kiềm tỏa.

Rõ ràng đẩy Cazorla ra cánh là sai lầm lớn của Wenger. Bất biết chiến lược gia người Pháp áp dụng sơ đồ chiến thuật nào, nhưng với một cầu thủ có khả năng làm bóng tốt như Cazorla thì ông nên để anh thi đấu ở giữa, nơi thường xuyên tập trung nhiều bóng. Có như thế, lối chơi của Arsenal mới linh hoạt, mượt mà và đem đến những hi vọng, kết quả tích cực hơn.

Phù Sa