Kết thúc Giải Bóng rổ U17 Quốc gia- Cúp Cool Air năm 2013:

“Vượt khó” như U17 Quảng Ngãi!

(Dân trí)-VCK toàn quốc Giải Bóng rổ U17QG-Cúp Cool Air 2013, lượt trận thứ hai của bảng A, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ngãi gặp Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận Tân Bình,TP.HCM (một “ông kẹ” của bóng rổ trẻ cả nước, từng 2 lần liên tiếp vô địch vào các năm 2010,2011).

Chênh lệch trình độ khá lớn, bởi thực chất U17 Quảng Ngãi chỉ là CLB “nghiệp dư” còn Tân Bình từ lâu đã vang danh là “lò bóng rổ” nổi tiếng nhất Sài Thành. Vậy nhưng các cầu thủ Tân Bình đã phải… mướt mồ hôi trong cả 4 hiệp đấu mới có thể vượt qua đội bóng miền Trung với khoảng cách điểm số chỉ là: 42 - 34…
 
Đội Quảng Ngãi tham dự VCK toàn quốc bóng rổ U17 QG – Cúp Cool Air năm 2013 tại Cần Thơ

Đội Quảng Ngãi tham dự VCK toàn quốc bóng rổ U17 QG – Cúp Cool Air năm 2013 tại Cần Thơ

 

Những người “gieo mầm” đam mê…

Thoạt nhìn bề ngoài, người ta dễ lầm tưởng hai “ông bầu” kiêm huấn luyện viên (HLV) đội U17 Quảng Ngãi là hai anh em ruột bởi bộ râu và dáng người khắc khổ… giống hệt nhau! Nhưng không, HLV Thái Gia Hiệp nghề chính là sửa máy may; còn ông bạn có cùng đam mê tên Nguyễn Văn Linh vốn là kỹ thuật viên của Đài phát thanh - truyền hình Quảng Ngãi. Điểm chung của họ là tình yêu “cháy bỏng” với trái bóng cam, dù cả hai xuất thân là VĐV điền kinh và VĐV… bóng đá!

“Thấm thoát cũng đã tròn 7 năm, kể từ những ngày đầu tiên câu lạc bộ Diên Hồng chúng tôi được thành lập với chỉ vài ba học sinh yêu thích môn bóng rổ…” - khẽ nheo nheo mắt, HLV Nguyễn Văn Linh hồi tưởng lại. Sân tập lúc đó chỉ là nền đất xi măng mượn của Trung tâm Huấn luyện TDTT Quảng Ngãi, tuy nhiên thầy, trò phải tự bỏ kinh phí quây rào, sang sửa lại. Mỗi tháng các em tập bóng rổ đóng góp từ 10.000- 40.000 đồng để tự trang bị quần áo, nước uống, lưới rổ, bóng nhưng em nào không có tiền đóng cũng “ô-kê”, tập miễn phí cả năm trời…
 

Hai “ông bầu kiêm huấn luyện viên” Nguyễn Văn Linh và Thái Gia Hiệp


Hai “ông bầu kiêm huấn luyện viên” Nguyễn Văn Linh và Thái Gia Hiệp

Hai “ông bầu kiêm huấn luyện viên” Nguyễn Văn Linh và Thái Gia Hiệp



Bây giờ CLB Diên Hồng của “hai bầu” Linh - Hiệp đã có khoảng trên 100 thành viên thường xuyên tham gia tập luyện. Nhỏ tuổi nhất là các nhóc lớp 3, 4 (khoảng 30 em) cho đến học sinh lớp 12. Khá nhiều trong số này sau đó đã được Trường Năng khiếu TDTT Quảng Ngãi đặc cách “chiêu sinh” (12 VĐV), trở thành các VĐV chuyên nghiệp ăn tập theo chế độ đội tuyển…

Tập “nghiệp dư” mà thành tích tăng vù vù!

Bắt đầu tham gia Giải Bóng rổ U17 Cúp Cool Air từ năm 2010, đến nay sau 4 mùa giải, năm nào các cầu thủ trẻ Quảng Ngãi cũng có huy chương vòng khu vực miền Trung (mới đây nhất là thành tích Á quân tại vòng thi đấu khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ). Năm 2012, U17 “xứ Quảng” ra quân… “rầm rộ” nhất khi có tới 3 đội tham dự (Nam, Nữ Quảng Ngãi và đội mang tên CLB Diên Hồng) - lý do bởi Vòng chung kết (VCK) toàn quốc của giải được tổ chức ở Đà Nẵng, ở gần nên đội không tốn nhiều chi phí di chuyển!


Không chuyên nhưng cũng không ngại “lên rổ” cùng các đội mạnh

Không chuyên nhưng cũng không ngại “lên rổ” cùng các đội mạnh



Cùng học trò chia sẻ niềm vui tại Giải Bóng rổ U17 Quốc gia- Cúp Cool Air năm 2013

Cùng học trò chia sẻ niềm vui tại Giải Bóng rổ U17 Quốc gia- Cúp Cool Air năm 2013



Thế nhưng ít ai biết rằng trước mỗi mùa giải, 2 “ông bầu” Linh - Hiệp luôn phải vắt óc lên một bản dự toán chi phí rồi “trưng cầu dân ý” các phụ huynh để từ đó gom góp kinh phí dẫn quân dự giải, chứ vẫn chưa có Mạnh Thường Quân nào tài trợ cho đội. U17 Quảng Ngãi dự giải luôn trong tình trạng… đặt vé về ngay sau khi vòng loại khu vực kết thúc; còn nếu lọt vào VCK thì thầy tiếp tục xin nghỉ thêm vài ngày phép ở cơ quan (ông Linh) - học trò thì tằn tiện chi tiêu, tiếp tục khăn gói tham dự! Và năm nào cũng vậy, hai thầy thường xuyên phải “bù lỗ” cho các cháu từ 5 - 10 triệu đồng sau mỗi lần dự giải, dù cả hai “bầu” kinh tế cũng chẳng khá giả gì…

Điều đáng nể nhất là 2 “ông bầu” hiện vẫn duy trì “Ngày hội bóng rổ” mỗi năm 2 lần (vào dịp hè và trước Tết) cho tất cả những thành viên của CLB từ những ngày đầu thành lập. “Ngày hội bóng rổ” được chia thành nhiều giải đấu cho các lứa tuổi, giải thưởng chủ yếu là tinh thần, thầy trò tự bỏ tiền túi cùng tham gia… Những ngày đó, dân chơi bóng cam của Quảng Ngãi ở khắp nơi đều tụ họp về, biến sân tập của CLB Diên Hồng thực sự trở thành “Ngày hội bóng rổ” nơi xứ Quảng…  

KA