"Nhà hiền triết" muốn nhiều hơn cả chiến thắng

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV Luis Aragones của Tây Ban Nha không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong trận thắng Đan Mạch cuối tuần qua. Ông không giấu điều đó nhưng hy vọng đội nhà sẽ thắng thuyết phục hơn khi chỉ phải tiếp <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Iceland</st1:place></st1:country-region> vào đêm nay.</P>

>> Anh, TBN vượt khó, quyết liệt "tam mã" bảng G!


Tây Ban Nha đã có được 6 điểm và vươn lên vị trí thứ tư ở bảng F vòng loại Euro 2008 sau trận thắng Đan Mạch trên sân vận động Bernabeu cuối tuần qua. Chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tây Ban Nha bởi trước đó họ đã để thua 2 trong tổng số 3 trận đầu ra quân. Tuy nhiên, cách mà đội bóng xứ sở đấu bò giành được 3 điểm trên sân nhà lại không mấy ấn tượng, ít nhất là theo chính lời HLV Aragones.

 

“Nhà hiền triết” tỏ ra khá thất vọng với màn trình diễn quá nhọc nhằn của đội nhà trước Đan Mạch. Tây Ban Nha đã dẫn 2-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, họ lại được chơi hơn người khi cầu thủ đội khách Niclas Jansen phải nhận thẻ đỏ ở phút 65. Thế nhưng thế trận trên sân từ đó lại gần như nghiêng hẳn về Đan Mạch. Phải may mắn lắm, thầy trò Aragones mới có thể kết thúc trận đấu ở tỷ số 2-1.

 

Ngay sau trận đấu, Aragones phát biểu: “Tôi không thể hiểu tại sao các cầu thủ lại chơi tồi đến thế trong hiệp hai. Chúng tôi đã chiến thắng nhưng rõ ràng còn nhiều việc phải làm. Nhược điểm tâm lý thi đấu của đội bóng cần được khắc phục”.

 

Tiền đạo Fernando Morientes- người đã mở tỷ số ở phút 34- thì cho biết: “Màn trình diễn có thể không phải tốt nhất nhưng chúng tôi đã có được điều cần nhất là chiến thắng. Sau bàn rút ngắn tỷ số xuống của họ, chúng tôi thi đấu rất rời rạc và thiếu chút nữa đã phải chia điểm”.

 

Đồng đội của Morientes tại Valencia là David Villa đã ghi bàn nhân đôi cách biệt ở những giây cuối cùng hiệp một. Anh khẳng định quyết tâm: “Tây Ban Nha sẽ cố gắng làm được nhiều hơn so với trận gặp Đan Mạch. Chúng tôi không còn nhiều cơ hội và không có chỗ cho những sai lầm. Mọi trận đấu còn lại đều mang tính chất như một trận chung kết”.

 

Thủ môn Iker Casillas nói thêm: “Chiến thắng này dù sao cũng khích lệ được tinh thần đội bóng. Chúng tôi đã có thêm 3 điểm và giờ đây quyết giành thêm 3 điểm nữa khi tiếp Iceland tại Mallorca (sân Ono). Với lợi thế sân nhà, chúng tôi phải tận dụng tối đa cơ hội”.

 

Trong trận đấu đêm nay, hàng thủ của Tây Ban Nha sẽ được tăng cường sức mạnh sau khi bộ đôi hậu vệ Carles Puyol và Sergio Ramos đã hết hạn treo giò. Trước một Iceland kém hơn về đẳng cấp và mới chỉ được 3 điểm sau 4 lượt trận, chủ nhà Tây Ban Nha dường như cầm chắc chiến thắng nhưng họ sẽ chiến thắng như thế nào?

 

Hoàng Hiệp