1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xúc động khoảnh khắc y tá cứu 3 trẻ sơ sinh khỏi vụ nổ Li Băng

Thành Đạt

(Dân trí) - Một nữ y tá đã cứu 3 đứa trẻ sơ sinh tại bệnh viện ở thủ đô Beirut sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng hôm 4/8.

Cảnh tượng đổ nát sau vụ nổ tại cảng Li Băng
Xúc động khoảnh khắc y tá cứu 3 trẻ sơ sinh khỏi vụ nổ Li Băng - 1

Nữ y tá bế 3 trẻ sơ sinh tại bệnh viện Al Roum sau vụ nổ ở Beirut (Ảnh: Twitter)

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ ở cảng Beirut hôm 4/8, phóng viên ảnh Li Băng Bilal Jawich đang ở nhà tại ngoại ô Beirut.

“Tôi cứ đi theo hướng khói bốc lên cho tới khi đến cảng Beirut”, Jawich nói với CNN.

“Trực giác nghề nghiệp” đã đưa Jawich tới bệnh viện Al Roum ở quận Ashrafieh - nơi bị tàn phá nặng nề bởi vụ nổ.

Những gì Jawich chứng kiến tại bệnh viện khiến anh sửng sốt.

“Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một nữ y tá bế 3 đứa trẻ sơ sinh. Tôi chú ý tới sự bình tĩnh của cô ấy. Nó tương phản với bầu không khí xung quanh chỉ cách đó khoảng một mét”, Jawich nói.

Jawich cho biết một số người chết và bị thương nằm gần đó.

“Tuy nhiên, nữ y tá dường như mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn giúp cô tự chủ và có thể cứu được những đứa trẻ. Con người thường nổi bật lên trong những hoàn cảnh bạo lực, đen tối và xấu xa, và nữ y tá đã làm được điều đó”, Jawich chia sẻ.

Jawich cho biết nữ y tá sau đó nói với anh vào buổi tối hôm đó rằng, cô đang ở phòng hộ sinh khi vụ nổ xảy ra. Nữ y tá cho biết vụ nổ khiến cô bị mất nhận thức và sau khi ổn định lại, cô thấy mình đang bế trên tay 3 đứa trẻ.

Tuy nhiên không phải ai trong bệnh viện cũng may mắn như vậy. George Saad, quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp tại bệnh viện Al Roum, cho biết 12 bệnh nhân, 2 người tới thăm và 4 y tá đã thiệt mạng trong vụ nổ tại Beirut, trong khi 2 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 80% kiến trúc bệnh viện và 50% thiết bị bị hư hại sau vụ nổ. Ông Saad cho biết 3 đứa trẻ và các bà mẹ đã được chuyển tới bệnh viện khác.

Vụ nổ khiến ít nhất 135 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. Ước tính thiệt hại do thảm kịch này gây ra đối với Beirut từ 3 - 5 tỷ USD.