1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vườn rau của đệ nhất phu nhân Mỹ "tiêu điều" vì chính phủ đóng cửa

(Dân trí) - Việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần vì thiếu tiền không chỉ ảnh hưởng tới các công viên quốc gia hay điểm du lịch lớn mà ngay tại Nhà Trắng, khu vườn trồng rau của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng trở thành nạn nhân.

Bà Obama trong một buổi làm vườn
Bà Obama trong một buổi làm vườn

Với chỉ một lượng nhỏ nhân viên làm vườn của Nhà Trắng vẫn còn làm việc, khu vườn của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã mọc đầy cỏ dại, nhiều cây bị oằn mình bởi trái chín đến kỳ thu hoạch không có người hái.

Theo trang Obama Foodorama blog chuyên theo dõi chuyện bếp núc của Nhà Trắng, các nhân viên làm vườn chỉ được phép tưới nước và nhặt rác tại vườn.

Nhưng do chính phủ đóng cửa khiến chỉ những “công việc thiết yếu” được tiếp tục, nhân viên làm vườn không thể bảo vệ khu vườn khỏi sâu bọ, thú lạ, cũng không thể quét lá hay dọn dẹp.

“Chỉ có một từ đó là: bất ngờ”, Eddie Gehman Kohan, người điều hành trang blog nêu trên viết. “Chưa bao giờ trông nó lại thế này. Cỏ mọc um tùm, nhiều cây quả thối rữa trên mặt đất đã nằm đây tới 2 tuần”, bà Kohan chia sẻ với tờ Telegraph.

Việc thiếu nhân viên cũng đồng nghĩa với việc không có đủ người xua đuổi một con cáo được cho là đã làm tổ đâu đó bên trong khu vực số 1600 đại lộ Pennsylvania những tuần gần đây.

Những con sóc cũng lại gần nhiều hơn và trở nên “ngày càng hoành hành hơn khi ít sự can thiệp từ con người”, Foodorama blog viết.

“Lũ sóc luôn là một vấn đề trong khu vườn, chúng ăn trái dâu trong những tháng mùa Hè. Nhưng giờ chúng đã trốn vào trong một cửa hàng kẹo, ẩn nấp trong đó”, bà Gehman Kohan viết.

Lũ sóc đã ăn những quả cà chua Sungold và hạt tiêu trong khi một con diều hâu cũng thường lượn lờ quanh khu vườn. 4 ngày mưa tại Washington đã khiến khu vườn trông rất xuống cấp.

Khắp khu vườn rộng gần 140 m2 cây cối mọc không có người chăm sóc còn cỏ dại um tùm. Một phần trong vấn đề này đó là Sam Kass, giám đốc điều hành của sáng kiến “Let Move!” của bà Obama, đồng thời là người chăm sóc khu vườn nằm trong số 800.000 nhân viên công chức bị buộc phải nghỉ không lương ở nhà.

Đệ nhất phu nhân Mỹ có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc thu hoạch mùa Thu, trong đó những trẻ em địa phương được mời tới giúp thu hoạch. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị hủy cùng với toàn bộ các sự kiện xuất hiện trước công chúng của bà.

Khu vườn trên là nơi cung cấp thực phẩm cho bữa tối của gia đình Tổng thống Obama cũng như để mời nguyên thủ các nước đến thăm.

Thanh Tùng
Theo Telegraph