1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela qua lời kể của nhân chứng

(Dân trí) - Các nhân chứng cho biết, họ đã nhìn thấy một vật thể bay đâm vào một tòa nhà và bốc cháy trong khi binh sĩ tham gia lễ duyệt binh vội vã rời hàng khi xuất hiện những tiếng nổ liên tiếp trong vụ việc bị coi là nhằm mưu sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.


Tổng thống Maduro và các quan chức quân đội trong sự kiện truyền hình trực tiếp chiều 4/8. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Maduro và các quan chức quân đội trong sự kiện truyền hình trực tiếp chiều 4/8. (Ảnh: AFP)

Chiều 4/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có bài phát biểu trong một sự kiện ngoài trời của quân đội nước này tại thủ đô Caracas được truyền hình trực tiếp.

Một tiếng nổ lớn đã vang lên khi ông Maduro đang có bài phát biểu về nền kinh tế nước nhà. Tất cả các quan chức có mặt trên khán đài lúc đó, gồm Tổng thống Maduro, phu nhân Cilia Flores cùng các quan chức quân đội cấp cao, đều giật mình ngước nhìn lên trời.

Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Nhóm vệ sĩ lao tới dùng tấm chắn đạn để bảo vệ cho người đứng đầu chính phủ. Những hình ảnh này đã xuất hiện chớp nhoáng truyền hình quốc gia Venezuela.

Người ta có thể nghe thấy những tiếng hét lớn: "Chạy sang phải" trước khi xuất hiện tiếng nổ thứ hai khiến hàng trăm binh sĩ bên dưới vội vã rời hàng duyệt binh, tản ra hai phía.

Carlos Julio Rojas, một nhà hoạt động tham gia một cuộc tuần hành gần đó, cho biết ông đã chứng kiến gần như từ đầu đến cuối sự việc.

"Tôi nghe thấy tiếng hét lớn và nhìn thấy các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia tràn ra đường, chạy hỗn loạn. Họ thậm chí đã vô tình xô ngã một phụ nữ lớn tuổi khi vội vã bỏ chạy", New York Times dẫn lời ông Carlos cho biết.

José Gregorio Chacín, một người dân sống ở căn hộ đối diện nơi xảy ra vụ nổ gần Bolívar Avenue, cho hay thời điểm đó ông đang ở nhà để xem duyệt binh qua cửa sổ. "Tôi nhìn thấy chớp sáng và nghe thấy tiếng nổ. Tôi chưa từng nghe âm thanh nào như vậy", ông José nói.

Ngay lập tức, ông José gọi điện cho vợ đang đi cùng với con gái ở bên ngoài. "Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Tổng thống Maduro rồi", ông Jose nghĩ khi nhìn thấy các nhóm binh sĩ bỏ hàng duyệt binh.

Mairum Gonzalez, một giáo viên mầm non trong vùng, cho biết với Reuters: "Tôi nghe thấy tiếng nổ đầu tiên, mạnh tới nỗi nó khiến các tòa nhà rung lên. Tôi chạy ra ban công và nhìn thấy một máy bay không người lái nhỏ, nó đâm vào tòa nhà và khói bắt đầu bốc lên". Hai nhân chứng khác cho biết, sau đó họ nhìn thấy lực lượng an ninh chặn một chiếc Chevrolet màu đen và bắt giữ 3 người đàn ông bên trong, thu giữ đồ vật giống như điều khiển từ xa cùng với máy tính bảng và máy tính cá nhân.

Các nhân chứng và phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết họ nhìn thấy khói bốc lên từ một tòa nhà gần đó cùng thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Trong khi các lính cứu hỏa cho biết với phóng viên rằng, đó là do một vụ nổ bình ga ở khu dân cư, thì các nhân chứng cho biết đám cháy đó là do một máy bay không người lái phát nổ khi bị bắn hạ.

"Một vật thể bay trên đà rơi xuống đường nhưng sau đó nó lại đâm vào tòa nhà", một nhân viên bán hàng trong khu vực cho biết.

Khoảng hơn 1 giờ sau vụ hỗn loạn đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela Jorge Rodríguez cho biết với phóng viên rằng, đó là một vụ ám sát bằng các máy bay không người lái mang thuốc nổ nhưng bất thành và Tổng thống Maduro vẫn an toàn.

Khoảng 2 giờ sau đó, đích thân Tổng thống Maduro đã phát biểu trên truyền hình trực tiếp để nói về vụ mưu sát nhằm vào ông và cáo buộc Colombia đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, giới chức Colombia đã bác bỏ cáo buộc này.

Khoảnh khắc Tổng thống Venezuela được vệ sĩ che chắn rời bục phát biểu

Minh Phương

Theo New York Times