1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vợ Thủ tướng Nhật viết sách “kể xấu” chồng

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Nobuko Kan vừa xuất bản một cuốn sách trong đó bà công khai chất vấn khả năng lãnh đạo đất nước chồng - điều hiếm thấy ở đất nước mặt trời mọc.

 
Vợ Thủ tướng Nhật viết sách “kể xấu” chồng - 1

Vợ chồng Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Nobuko.

Cuốn sách mang tựa đề “Nhật Bản sẽ thay đổi như thế giới khi ông trở thành thủ tướng?” đã ra mắt hồi tuần này.

Ông Naoto Kan trở thành nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới hồi tháng trước, sau khi người tiền nhiệm Yukio Hatoyama từ chức. Ông Kan và bà Nobuko đã lấy nhau được 40 năm.

Chắc hẳn nhiều bà vợ của các nhân vật nổi tiếng cũng băn khoăn tự hỏi làm sao chồng mình có thể thăng tiến lên vị trí số 1 nhưng chẳng mấy người công khai chuyện đó như đệ nhất phu nhân Nhật Bản.

Trong cuốn sách viết về chồng mình, bà Nobuko Kan tâm sự: “Tôi tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ ổn khi người đàn ông này trở thành thủ tướng?”.

Bà Nobuko cũng kể xấu chồng bằng một danh sách dài những thất bại của ông. Bà chỉ trích bài phát biểu đầu tiên của ông về chính sách trước quốc hội, cũng như gu thời trang và chuyện không biết nấu nướng.

Cuốn sách được viết trước cuộc bầu cử Thượng viện hồi đầu tháng 7 trong đó đảng cầm quyền Dân chủ Nhật Bản (DPJ) của ông Kan mất quyền kiểm soát Thượng viện.

Quyết định xuất bản cuốn sách được xem là lập dị so với tiêu chuẩn của các đệ nhất phu nhân Nhật Bản.

Tiền tiền nhiệm của bà Nobuko, cựu đệ nhất phu nhân Miyuki Hatoyama, cũng từng xuất bản một cuốn sách trong đó nói rằng trong giấc mơ bà đã đi du lịch sao Kim và gặp Tom Cruise ở kiếp trước khi tài tử Hollywood là một người Nhật Bản.

Bà Nobuko nổi tiếng là người sẵn sàng “đấu khẩu” với chồng trước công chúng, nhưng cũng được biết tới nhờ các nỗ lực nhằm giữ gìn cuộc hôn nhân của họ bền vững.

Ông Kan thậm chí còn gọi vợ là “đảng đối lập trong nhà”. Khi được hỏi về cuốn sách mới của vợ, ông Kan nói ông rất sợ đọc nó.

An Bình
Theo BBC