1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng Pháp bắt đầu thu thập thi thể nạn nhân máy bay Đức

(Dân trí) - Các trực thăng Pháp đã bắt đầu tiến hành thu thập, di chuyển thi thể nạn nhân trên chiếc máy bay Đức gặp nạn tại dãy An-pơ. Trong khi đó, thân nhân hành khách và phi hành đoàn đã có mặt tại Pháp để trực tiếp theo dõi các diễn biến tìm kiếm cứu hộ.

Hiện trường nơi máy bay Germanwings lao xuống và vỡ tan trên núi An-pơ. (Ảnh:

Hiện trường nơi máy bay Germanwings lao xuống và vỡ tan trên núi An-pơ. (Ảnh: AFP)

Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu 4U9525 của Germanwings (Đức) cho biết các máy bay trực thăng đã bắt đầu thu thập và di chuyển di thể các nạn nhân khỏi hiện trường gặp nạn trên dãy An-pơ từ chiều qua 25/3 (giờ địa phương).

Đến đêm qua, do trời tối, hoạt động thu gom thi thể của 150 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng sau đó đã  phải tạm hoãn. 
 

150 người trên máy bay gồm:
 
 - 144 hành khách, 2 phi công, 4 tiếp viên.

  - Đức: 72 người

  - Tây Ban Nha: 51 người

  - Anh, Kazakhstan và Argentina: mỗi nước 3 người

  - Úc, Mexico, Venezuela, Iran, Colombia, Mỹ, Nhật Bản: mỗi nước 2 người

  - Israel, Bỉ, Chile, Hà Lan, Đan Mạch, Maroc: mỗi nước 1 người

(Một số nạn nhân có thể mang hai quốc tịch.)

Các thân nhân của hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số 4U9525 dự kiến hôm nay 26/3 sẽ tập trung tại một địa điểm gần hiện trường máy bay gặp nạn trên dãy An-pơ để theo dõi diễn biến công tác tìm kiếm cứu hộ. Hãng hàng không Germanwings trước đó tuyên bố sẽ cử 2 phi cơ đưa gia đình các nạn nhân trên đến Pháp.

AFP cho hay hiện trường nơi máy bay 4U9525 gặp nạn nằm trên một sườn núi hiểm trở có độ cao gần 1500m trên dãy An-pơ, do đó nếu muốn tiếp cận khu vực này, lực lượng cứu hộ phải nhờ trực thăng thay vì leo núi với một quãng đường khá xa và nhiều nguy hiểm do dốc đứng và thời tiết khắc nghiệt.

Chiếc Airbus A320 của Germanwings đang trong hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) về thành phố Dusseldorf (Đức) đã rơi xuống vùng núi An-pơ, miền nam nước Pháp vào khoảng 11h sáng 24/3 (giờ địa phương).

Đây được coi là tai nạn máy bay nghiêm trọng nhất tại Pháp kể từ hơn 30 năm qua. Thảm họa hàng không này đã gây xúc động mạnh tại châu Âu và trên toàn thế giới. Riêng Tây Ban Nha, đất nước có tới 51 hành khách thiệt mạng, sẽ để quốc tang trong 3 ngày. 

Trong khi đó, phía Mỹ và Nga đã đề nghị trợ giúp việc tìm kiếm thi thể và mảnh vỡ máy bay 4U9525.

Hiện Bộ Nội vụ Pháp cho biết các nhà điều tra đang xem xét tất cả các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn của chiếc 4U9525 nhưng loại trừ khả năng tấn công khủng bố.
"Các mảnh vỡ của phi cơ trải rộng trong một khu vực khoảng 1,5 hecta nhưng máy bay đã không phát nổ. Chúng tôi không đưa giả thuyết về một cuộc tấn công khủng bố" - đài RTL của Pháp dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Bernard Cazeneuve, nói.

Tuy nhiên ông Cazeneuve khẳng định "tất cả các giả thuyết phải được kiểm tra cẩn thận cho đến khi chúng ta có kết quả của cuộc điều tra". "Cuộc điều tra đã bắt đầu từ ngày hôm nay (25/3)", Bộ trưởng Cazeneuve nhấn mạnh.

Thoa Phạm
Theo AFP