1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tròn một năm biến cố chết chóc trên quảng trường Maidan (Ukraine)

Đúng ngày 20/2 một năm về trước, quảng trường Maiden ở thủ đô Kiev từ chỗ là nơi biểu tình trở thành nơi người dân Ukraine chém giết lẫn nhau.

Khi ấy, đã có tới 100 người bị bắn chết khi các lực lượng biểu tình chống chính phủ đụng độ dữ dội với cảnh sát chống bạo động.

Sau nhiều tháng biểu tình, đụng độ đã nổ ra từ ngày 20/2/2014 giữa lực lượng an ninh và phe biểu tình chống chính phủ ở quảng trường Maidan. Tiếng súng đã vang lên.

Một người biểu tình ngồi cạnh thi thể của hai “đồng đội” chết vì đạn bắn tỉa hôm 20/2 (ảnh: Getty)
Một người biểu tình ngồi cạnh thi thể của hai “đồng đội” chết vì đạn bắn tỉa hôm 20/2 (ảnh: Getty)
Phe biểu tình đổ lỗi về tình trạng chết người này cho các tay súng bắn tỉa của chính phủ Ukraine (khi ấy dưới quyền của Tổng thống Yanukovych), còn Tổng thống Yanukovych quy cho người biểu tình lỗi kích động bạo lực.

Tranh cãi về chuyện này vẫn tiếp tục cho đến hiện nay.

Ông Yanukovych đã trốn khỏi Ukraine và chính quyền của ông này sụp đổ. Theo sau đó là sự kiện Nga sáp nhập Crimea và xung đột bạo lực ở miền đông Ukraine – hiện đã cướp đi hơn 5.000 mạng sống.

Hiện nay quảng trường Maidan đã trở thành địa điểm tưởng nhớ những người Ukraine đã bỏ mạng ở đây cách đây một năm.

Cô Natalya Boykiv, có chồng bị giết ở Maidan, nói: “Một năm đã trôi qua. Chúng tôi đang học cách sống thiếu cha, chồng. Dường như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua. Tôi nhớ như in mọi thứ, mọi cử chỉ, mọi bước đi, nụ cười của anh ấy”.

Volodimir Kulchystky, người mất cha ở Maidan, cho biết anh vẫn nhớ rõ không khí sục sôi của các cuộc biểu tình tại Maidan vào ngày đó.

Bức ảnh những người thân bị chết ở Maidan như trang điểm cho quảng trường này.

Các buổi tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ở miền đông Ukraine./.
Theo Trung Hiếu/VOV.VN/theo Euronews