1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tranh biếm họa phủ kín quan tài nạn nhân vụ khủng bố Charlie Hebdo

(Dân trí) - Lễ tang của họa sĩ Bernard Verlhac, một trong những nạn nhân của vụ thảm sát ở tòa báo Charlie Hebdo, đã được tổ chức ngày hôm qua, 15/1. Các đồng nghiệp đã vẽ những bức tranh biếm họa độc đáo lên trên quan tài để vĩnh biệt ông.

Tranh biếm họa phủ kín quan tài nạn nhân vụ khủng bố Charlie Hebdo

Hàng trăm người có mặt tại tòa thị chính thành phố Montreuil, gần Paris, để đưa họa sĩ Bernard Verlhac, hay còn được biết đến với cái tên Tignous, về cõi vĩnh hằng (Ảnh: Getty Images)

Tranh biếm họa phủ kín quan tài nạn nhân vụ khủng bố Charlie Hebdo

Trên quan tài ông là những dòng chữ, thông điệp cùng những bức vẽ hài hước, trong đó có cả những tác phẩm nổi tiếng mà ông từng vẽ
(Ảnh: Getty Images)

Tranh biếm họa phủ kín quan tài nạn nhân vụ khủng bố Charlie Hebdo

Vợ ông, bà Chloe Verlhac, bày tỏ lời cảm ơn tới tất cả mọi người tham dự đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng
(Ảnh: AFP/Getty Images)

Một vị khách đang viết những dòng chữ vĩnh biệt ông (Ảnh:

Một vị khách đang viết những dòng chữ vĩnh biệt ông (Ảnh: EPA)

Một vị khách đang viết những dòng chữ vĩnh biệt ông (Ảnh:
Ông Tignous, 57 tuổi, đã bắt đầu sự nghiệp họa sĩ từ những năm 1980 và là thành viên của nhóm “Họa sĩ vẽ tranh vì hòa bình”
(Ảnh: AFP/Getty Images)
(Ảnh:

(Ảnh: AFP/Getty Images)

Bạn bè của họa sĩ Tignous gọi ông là “Vua hài” vì ông luôn đem lại tiếng cười cho mọi người 
Bạn bè của họa sĩ Tignous gọi ông là “Vua hài” vì ông luôn đem lại tiếng cười cho mọi người (Ảnh: AFP)

Bạn bè của họa sĩ Tignous gọi ông là “Vua hài” vì ông luôn đem lại tiếng cười cho mọi người 

Ông còn tham gia hiệp hội của các phóng viên Pháp chuyên mảng tin về vụ án. Ông đã gửi tác phẩm cuối cùng của mình tới hiệp hội là một bức biếm họa về hình ảnh của ông cùng lời chúc năm mới ngay trước đêm ông bị thiệt mạng
(Ảnh: Getty Images)

Bạn bè của họa sĩ Tignous gọi ông là “Vua hài” vì ông luôn đem lại tiếng cười cho mọi người 

Cũng trong ngày hôm qua, lễ tang cho họa sĩ Georges Wolinski, 80 tuổi; bình luận viên Elsa Cayat và cảnh sát Franck Brinsolaro, ngườ được phân công bảo vệ tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo cũng được tổ chức. Trong ảnh là lễ tang của bình luận viên Elsa Cayat  (Ảnh: AFP)

Lễ tang của cảnh sát Franck Brinsolaro

Lễ tang của cảnh sát Franck Brinsolaro
(Ảnh: AFP)

Con gái của họa sĩ Georges Wolinski (ngoài cùng bên trái) tại lễ tang của ông
Con gái của họa sĩ Georges Wolinski (ngoài cùng bên trái) tại lễ tang của ông (Ảnh: AFP)
 
Theo
Theo BBC, tại đám tang của họa sĩ Wolinski, con gái ông, Elsa, nói tư tưởng của cha cô sẽ sống mãi. “ Những kẻ khủng bố có thể giết chết một con người chứ không thể giết được tư tưởng của họ. Chúng ta đứng đây và sẽ còn tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc của Charlie Hebdo", Elsa nói (Ảnh: AFP)

BBC
BBC cũng cho hay, tại đám tang của hai họa sĩ Tignou và Wolinski tại nghĩa trang Pere Lachaise, Bộ trưởng tư pháp nước Pháp, Christine Taubira, nói các họa sĩ đã qua đời là “các thiên thần luôn bảo vệ một nền dân chủ có hiệu lực. Các bạn mơ tự do và chúng tôi sẽ tiếp tục giấc mơ của bạn” (Ảnh: AFP)
 
Minh Việt
Theo DM, BBC