1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nigeria từ trần

(Dân trí) - Tổng thống 58 tuổi của Nigeria Umaru Yar'Adua hôm qua đã qua đời sau một thời gian dài bị ốm, đài truyền hình nước này đưa tin.

 
Tổng thống Nigeria từ trần - 1
Ông Umaru Yar'Adua liên tục bị ốm khi nắm quyền ở Nigeria.

 

Một phụ tá của tổng thống và Bộ trưởng Thông tin cũng khẳng định thông tin này. Ông Yar'Adua, người lên nắm quyền ở Nigeria năm 2007, đã bị ốm trong suốt thời gian qua.

 

Chính phủ đã tuyên bố 7 ngày quốc tang và cho biết Tổng thống sẽ được chôn cất vào ngày hôm nay, 6/5.

 

Báo chí đưa tin, Phó Tổng thống Goodluck Jonathan, người trở thành quyền tổng thống hồi tháng 2 vừa qua, sẽ tuyên thệ nhậm chức sau đó.

 

Đài truyền hình nhà nước Nigeria đã cắt ngang chương trình bình thường để thông báo tin trên vào sáng sớm ngày hôm nay.
 

Bệnh tật kéo dài ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện cải cách

 

Đôi nét về cố Tổng thống Nigeria Umaru Yar'Adua
 
Sinh năm 1951, tại bang miền bắc Katsina

Là giảng viên hóa học tại trường đại học trước khi tham gia chính trị

Đã kết hôn và có 9 con

Lên làm tổng thống năm 2007, hứa hẹn thực hiện nhiều cải cách

Liên tục bị ốm khi tại chức

Phát thanh viên truyền hình nhà nước Nigeria thông báo: “Tổng thống, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Umaru Musa Yar'Adua, đã từ trần vài giờ trước đây tại villa tổng thống.”

 

“Các phụ tá an ninh đã thông báo cho cố vấn an ninh quốc gia, Tướng Anou Bissou, người ngay sau đó đã gọi cho quyền tổng thống. Cố Tổng thống đã bị ốm trong thời gian vừa qua”.

 

Vào cuối ngày hôm nay, cố Tổng thống, một người Hồi giáo, sẽ được yên nghỉ tại bang Katsina quê nhà, bắc Nigeria.

 

Báo chí Nigeria cho hay, ông Yar'Adua qua đời khoảng từ 21h tới 22h ngày thứ tư, 5/5 tại thủ đô Abuja.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn tới Nigeria. Ông Obama ca ngợi sự chính trực của Tổng thống Yar'Adua, sự tận tâm đối với công chúng và sự tin tưởng sâu sắc của ông vào tương lai tươi sáng của đất nước 150 triệu dân Nigeria.

 

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Yar'Adua đã phải nằm viện ở Jeddah, Ả rập Xê-út trong suốt nhiều tháng. Trong suốt thời gian đó, ông không hề lên tiếng hay xuất hiện trước công chúng.

 

Hồi tháng 1 đầu năm, trong một cuộc nói chuyện điện thoại với báo chí, ông cho biết đang bình phục và hi vọng có thể trở lại thực hiện các nghĩa vụ của mình.

 

Tại thời điểm đó, một phát ngôn viên của Tổng thống cho biết, ông Yar'Adua đang được điều trị bệnh viêm màng ngoài tim rất nặng.

 

Việc ông vắng mặt trong một thời gian dài và không có thông tin chi tiết về tình hình sức khỏe của ông đã gây nên sự hoang mang trên chính trường Nigeria. Sự bếp bênh đó chỉ được điều chỉnh khi phó Tổng thống Jonathan lên làm quyền Tổng thống.

 

Cuối tháng 2, ông Yar'Adua về nước, nhưng ông Jonathan vẫn là quyền tổng thống.

 

Căng thẳng đã nổ ra giữa những nhóm người ủng hộ hai nhân vật này và vào tháng 3, ông Jonathan quyết định giải tán nội các để đưa người của mình vào.

 

Cuộc bầu cử mới dự kiến diễn ra vào năm tới.
 

Ông Yar'Adua's lên nắm quyền ở Nigeria vào năm 2007, hứa hẹn thực hiện một loạt cải cách, như đối phó với nạn tham nhũng, cải cách hệ thống bầu cử nhiều lỗ hổng của nước này.

 

Theo giới phân tích, tiến bộ lớn nhất mà ông đạt được là đối phó với bất ổn ở vùng châu thổ Niger giàu dầu lửa, ra lệnh ân xá cho các phiến quân.

 

Ông Yar'Adua được xem là một người thẳng thắn, trầm lặng và sùng đạo, một nhà quản lý tốt. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng việc bị ốm kéo dài đã gây cản trở đến những nỗ lực cải cách của ông.

 

Phan Anh
Theo BBC