1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Đông Timor bị bắn thương

(Dân trí) - Sớm ngày hôm nay, 11/2, các binh sỹ nổi loạn đã tấn công nhà riêng của Tổng thống Đông Timor Jose Ramos-Horta khiến ông bị thương ở bụng. Nhà lãnh đạo từng giành giải Nobel Hoà bình hiện “trong tình trạng ổn định”.

Ngoài ra, theo Đài truyền hình Đông Timor, nhà của Thủ tướng Xanana Gusma cũng bị phóng hoả. Tuy nhiên không có ai bị thương. Sự việc dấy lên lo ngại các binh sỹ nổi loạn có thể đang tiến hành một cuộc đảo chính.

 

Vụ việc ném đất nước mới giành được độc lập vào trong một bất ổn mới. Còn nhớ năm 2006, bạo lực nổ ra khắp nơi đã khiến 37 người thiệt mạng và hơn 150.000 người mất nhà cửa, khiến chính phủ lúc bấy giờ bị sụp đổ.

 

Theo người phát ngôn của quân đội, tướng Domingos da Camara, hai chiếc xe chở các binh sỹ nổi loạn đã đi qua nhà của ông Ramos-Horta ở ngoại ô Dili vào khoảng 7h sáng nay (giờ địa phương) và nổ súng. Các lính gác bảo vệ quanh ngôi nhà đã bắn trả.

 

Cũng theo da Camara, lãnh đạo phiến quân khét tiếng Alfredo Reinado đã bị giết trong vụ đụng độ cùng với một người lính gác bảo vệ nhà của ông Ramos-Horta.

 

Được biết Reinado sẽ bị xét xử vắng mặt vì bị buộc tội trong nhiều vụ giao tranh đẫm máu giữa cảnh sát và các đơn vị quân đội trong những tháng ngày bạo lực năm 2006. Hắn đã lẩn trốn từ đó đến nay và từ chối đầu hàng để được hưởng khoan hồng theo yêu cầu của chính phủ.

 

Binh lính do quân đội Úc đứng đầu khi đó đã giúp lấy lại bình yên cho Đông Timor và một cuộc bầu cử hoà bình đã được tổ chức. Ông Ramos-Horta đã được bầu làm tổng thống. Kể từ đó đến nay Đông Timor với 1 triệu dân sống khá bình yên.

 

Thủ tướng bị lật đổ vào năm 2006 Mari Alkatiri vẫn không công nhận chính phủ của ông Ramos-Horta. Tuy nhiên, ngay lập tức qua báo chí đảng của ông Mari Alkatiri lên án vụ tấn công hôm nay.

 

Đông Timor trước kia là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Sau hơn hai thập kỷ là một tỉnh thuộc Indonesia, năm 2002 dưới sự giám sát của LHQ Đông Timor đã bỏ phiếu để giành được độc lập.

 

Ông Ramos-Horta and Gusmao, người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang để giành độc lập cho Đông Timor, sau khi lên nắm quyền hứa sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh chống đói nghèo, và cải thiện mối quan hệ bất hoà bấy lâu giữa lực lượng cảnh sát và quân đội.

 

Năm 1996 ông đã chia sẻ giải Nobel Hoà bình cùng với giám mục Carlos Belo vì đã dẫn dắt một cuộc đấu tranh phi bạo lực để chống lại sự chiếm đóng.

 

Phan Anh

Theo AP