1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình cũ Tổng thống Pháp công khai “tố” tình mới

(Dân trí) - Cuộc tranh cãi giữa người tình cũ của Tổng thống Hollande, bà Segolene Royal, và người tình mới Valerie Trierweiler đã tiến lên một cấp độ mới khi bà đổ lỗi cho tân đệ nhất phu nhân Pháp về thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp hồi năm 2007.

 
Segolene Royal (trái) và Valerie Trierweiler.

Segolene Royal (trái) và Valerie Trierweiler.

Bà Trierweiler, người bạn đời hiện tại của Tổng thống Francois Hollande, đã gây ra một cơn bão chính trị hồi tuần trước khi ủng hộ đối thủ của bà Segolene Royal trong cuộc bầu cử quốc hội. Kết quả là bà Royal, bạn đời của cũ của Hollande và có với ông 4 người con, đã thua cuộc trước ứng viên được tân đệ nhất phu nhân Pháp ủng hộ.

Dù ban đầu tỏ ra cứng rắn nhưng đến hôm 20/6, bà Trierweiler đã thừa nhận mắc sai lầm. Ông Hollande được cho là đã rất tức giận và cảnh báo bà rằng “đừng bao giờ để chuyện đó lặp lại một lần nữa”.

Trước đó, bà Royal tuyên bố bà bị “tổn thương” bởi “cú đánh bạo lực” từ bà Trierweiler.

Nhưng hôm qua, bà Royal đã đi xa hơn nhiều khi cáo buộc bà Trierweiler đứng phía sau hòng huỷ hoại sự nghiệp chính trị của bà trong nhiều năm, kể từ khi bắt đầu mối quan hệ với ông Hollande.

Trước đây, bà Royal từng chỉ trích các quan chức cấp cao của đảng Xã hội, trong đó có ông Hollande, từng là lãnh đạo đảng, đã không ủng hộ bà trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 mà bà thua cuộc trước ứng viên Nicolas Sarkozy.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Le Point ngày 21/6, bà Royal nói rõ ràng là Trierweiler đã tách ông Hollande ra khỏi bà trong chiến dịch tranh cử tổng thống 5 năm trước.

“Tôi nhận ra rằng vào năm 2007, mối quan hệ của ông ấy với Trierweiler góp phần gây ra những rắc rối. Giờ đây tôi hiểu tại sao ông Hollande không giúp đỡ tôi”, bà Royal nói.

Bà Royal cho hay bà đã ngây thơ khi tin tưởng Trierweiler: “Khi đó, tôi tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua. Vì thế tôi chấp nhận mọi chuyện”.

Bà Royal cũng cho rằng Trierweiler không có lý do gì để tấn công bà và đãng lẽ Trierweiler mới là người bị chỉ trích. “Tôi mới là người chịu cảnh gia đình tan vỡ, bị tổn thương”.

Những lời chỉ trích của bà Royal diễn ra sau khi Trierweiler tiết lộ chuyện bà phải chấp nhận người bạn đời trong suốt 30 năm của ông Hollande trong một cuốn sách được xuất bản ngày 21/6.

Trong cuốn sách có tựa đề “'Francois Hollande, Tổng thống”, bà Trierweiler đã viết các bình luận bên dưới hàng chục bức ảnh, trong đó có một bức chụp ông Hollande và bà Royal tại một sự kiện chính trị ở Rennes, Brittany hồi đầu năm nay.

Bên dưới bức ảnh, bà Trierweiler: “Họ sẽ hôn nhau, nắm nay? Đây là câu hỏi quan trọng mà bạn bè của tôi đang hỏi. Vâng, người đàn ông mà tôi yêu từng có một phụ nữ trước đó. Bà ấy ứng là một ứng viên tổng thống. Và tôi phải chịu đựng điều đó”.

Bà Trierweiler được cho là có quan hệ tình cảm với ông Hollande kể từ năm 2006. Ông Hollande và bà Royal đã chia tay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 nhưng họ giấu kín chuyện này và chỉ công khai sau cuộc bầu cử.

An Bình
Theo Telegraph