1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Time viết về “mốt” sinh con năm Đinh Hợi tại Việt Nam

(Dân trí) - Tại Việt Nam, những người tin vào cung hoàng đạo của Trung Quốc đã đua nhau sinh con vào năm nay, năm “con heo vàng” đầy triển vọng tốt đẹp. Tuy nhiên, một số thầy bói cảnh báo, tất cả những ánh sáng lấp lánh ấy không phải là vàng.

Đây là cái nhìn của phóng viên Hannah Beech (tờ Time) về “mốt” sinh con năm Hợi tại Việt Nam.

 

Vào mùa thu này, tôi sẽ sinh một “chú lợn vàng”. Theo cung hoàng đạo của người Trung Quốc, được sử dụng rộng rãi trên khắp Đông Nam Á, đây là giai đoạn phát triển phi thường. Trẻ con sinh năm 2007 được cho là sẽ giàu có, hào phóng, chăm chỉ và trung thành. Vì năm “con heo vàng” chỉ lặp lại theo chu kỳ 60 năm nên không có gì bất ngờ khi nó đang tạo ra “vụ mùa” sinh nở bội thu trên khắp Đông Nam Á.

Ít có nơi nào chịu ảnh hưởng bởi cung hoàng đạo của Trung Quốc như tại Việt Nam, nơi thị trường chứng khoán đang bùng nổ. Nhiều người tại Hà Nội đã phát hiện ra cái bụng đang lớn dần của tôi sẽ sinh ra một “con heo vàng”, nên họ đã tới gần và chạm vào nó để lấy may. Một phụ nữ đang miệt mài đọc tờ báo tài chính địa phương và tham khảo ý kiến của tôi về thị trường chứng khoán Việt Nam, đoán chắc rằng cái bụng của tôi bằng cách nào đó có thể tiên đoán những kẻ thắng lớn trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm sau.

Người phương Tây không chuộng loài heo như tại Đông Nam Á. Họ coi heo là những kẻ vô công rồi nghề lười biếng hoặc những kẻ độc tài ở trang trại. Sự thật, điều duy nhất mà những con heo làm tôi thích thú, đó là món thịt muối.

Nhưng không ai ở Hà Nội đồng tình với quan điểm mâu thuẫn của tôi về “con heo vàng”. Trên thực tế, tại Trung Quốc, người ta mê sinh “con heo vàng” tới nỗi các bệnh viện phụ sản đã được đăng kí kín chỗ trong năm nay. (Tại Thượng Hải, báo chí Trung Quốc cho biết, tỉ lệ sinh trong năm 2007 sẽ gấp đôi so với năm 2006). Một số cặp vợ chồng Việt Nam thậm chí đã kết hôn sớm để có thể kịp sinh “heo vàng”.

Việc bùng nổ “heo vàng” sẽ nảy sinh nhiều vấn đề xã hội khi chúng thi vào các trường đại học và tìm việc làm. Trẻ em sinh năm 2007 sẽ đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn những đứa trẻ sinh năm con dê, được coi là năm ít may mắn hơn.

Một vấn đề khác cảnh báo tất cả những người Việt Nam đang xếp hàng chờ sinh con vào năm nay. Một số thầy bói cho rằng, 2007 không phải là năm “con heo vàng” mà là năm Đinh Hợi. Theo các nhà chiêm tinh, người sinh năm Đinh Hợi thường gặp rắc rối trong việc kiểm soát cảm xúc. Họ có thể bị mắc chứng tự kỷ, hỗn loạn, thậm trí là tiêu cực trong quá trình nỗ lực tìm kiếm quyền tự do và cái đẹp.

VTH

Theo Time