Tiết lộ của Hoàng thân Nhật về chứng nghiện rượu
(Dân trí) - Hoàng thân Tomohito, em họ của Nhật hoàng Akihito, cho biết ông bắt đầu uống rượu từ khi còn là một cậu bé và chính rắc rối trong gia đình đã đẩy ông tìm đến chai rượu làm bầu bạn.
Hồi tháng sáu vừa qua, Hoàng thân Tomohito đã thừa nhận với công chúng chứng nghiện rượu từ lâu của ông. Vụ việc đã khiến người dân Nhật không khỏi bị sốc bởi từ trước chưa có một thành viên nào trong gia đình hoàng gia thú nhận công khai rằng họ nghiện rượu. Sau khi điều trị ở Bệnh viện hoàng gia Tokyo khoảng một tháng, cuối tháng bảy vừa qua Hoàng thân Tomohito đã xuất viện.
Năm nay 61 tuổi, Hoàng thân Tomohito là người phản đối kịch liệt dự luật cho phép phụ nữ có thể thừa kế ngai vàng ở Nhật. Trên một tờ tạp chí, ông cho biết bắt đầu biết đến men say từ năm 15 tuổi, mặc dù tuổi được phép uống rượu ở Nhật là 20.
“Lần đầu tiên bị chuẩn đoán là một con nghiện là khi tôi ngoài 30 tuổi. Hai tay tôi lúc đó rất run và không thể cầm được tách trà ở trong phòng VIP” ở sân bay Haneda tại Tokyo, ông tiết lộ trên số mới nhất của tuần báo Aera.
Ngay sau đó Hoàng thân đã đi thử máu và kết quả cho thấy nồng độ enzyme để xác định những biến chứng về gan cao gấp 10 lần so với bình thường.
“Ngay lập tức tôi đã thú nhận với Trung tâm y tế Chữ thập đỏ Nhật Bản. Tôi đã bị rối loạn về thính giác và thị giác trong một tuần”.
“Suốt ba năm qua tôi uống ngày càng nhiều. Nhiều chuyện đã đẩy tôi tìm đến chai rượu làm bầu bạn”.
Hoàng thân cho biết một trong những chuyện đó là vấn đề chỉ có con trai được thừa kế ngai vàng. Ngoài ra, nhận xét của Thái tử Naruhito năm 2004 cũng làm ông buồn chán. Khi đó Thái tử cho rằng chính Hoàng gia đã gây áp lực với vợ của ông, Công nương Masako.
Hoàng thân Tomohito còn đề cập đến “những rắc rối trong gia đình tôi” khác nữa nhưng không cho biết rõ chúng là gì.
Hoàng thân Tomohito là người đứng ở hàng thứ sáu có quyền thừa kế ngai vàng Nhật. Ông đã cưới em gái của Ngoại trưởng Nhật Taro Aso, bà Nubuko.
Nguyên Hạ
Theo AFP