1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thương tâm: 14 nạn nhân trên 4U9525 là học sinh cùng trường

Ngày 24-3, một chiếc máy bay Airbus A320 số hiệu 4U9525 của Đức đã rơi trên sườn núi Alpes, miền Nam nước Pháp. Đặc biêt, trong số toàn bộ 150 nạn nhân trên chuyến bay, có 14 nạn nhân là bạn cùng trường tại một trường Trung học tại Đức.

Nỗi đau buồn của gia đình những nạn nhân trên máy bay Germanwings

 Nỗi đau buồn của gia đình những nạn nhân trên máy bay Germanwings

Không ai trong số 150 hành khách và phi hành đoàn được cho là sống sót khi máy bay A320 Germanwings lao vào vào một sườn đồi của dãy Alps ở Pháp. Vừa có thêm thông tin xác một số nạn nhân người Đức đã được tìm thấy.

Đặc biệt, lãnh đạo cơ quan giáo dục bang North Rhine-Westphalia của Đức đã xác nhận một nhóm 16 học sinh lớp mười và 2 giáo viên của họ nằm trong số hành khách của máy bay Germanwings.

Nhóm học sinh này thuộc trường trung học Joseph-Koenig-Gymnasium ở Haltern, phía đông bắc của Duesseldorf. Các em đang cùng thầy cô trên đường trở về từ Barcelona sau chương trình giao lưu văn hóa tại Tây Ban Nha.

Hoa và nến được đặt trước trường học của các nạn nhân

Hoa và nến được đặt trước trường học của các nạn nhân

“Đó là một chương trình trao đổi ngôn ngữ Tây Ban Nha và đáng lẽ ra họ đã được trở về nhà an toàn sau khoảng thời gian tuyệt vời đó ", lãnh đạo cơ quan giáo dục địa phương Sylvia Loehrmann nói với Reuters.

Tin tức đã truyền đến trường học, các học sinh được thông báo tại thời điểm khi đã đủ khả năng để biết chắc rằng chiếc máy bay sẽ không thể đến được Deusseldorf nữa. Hiệu trưởng lập tức cho tạm ngưng việc giảng dạy của trường.

 Hai nữ sinh ôm nhau bật khóc trước sự ra đi của bạn bè và thầy cô (AP photo)

 Hai nữ sinh ôm nhau bật khóc trước sự ra đi của bạn bè và thầy cô (AP photo)

Báo chí Đức đưa tin có 50 đến 100 người dân địa phương đã tập trung bên ngoài trường học ở Haltern. Cảnh sát đang giữ cánh phóng viên cách xa họ. Tại đây họ cùng nhau thắp nến và nhiều người như chìm trong nước mắt. Hàng trăm học sinh cũng tập trung tại trường của mình. Các em khóc, ôm nhau và thắp nến cầu nguyện.

Trong một cuộc họp báo diễn ra tại trường học Joseph-Koenig ở Haltern, Đức, hiệu trưởng trường cho biết các học sinh sẽ được tư vấn ổn định tâm lí. Trả lời các phóng viên, hiệu trưởng trường cho biết: “ Trong tình hình như vậy, rất khó để có thể nói một điều gì đó tích cực nhưng nhà trường đang nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền và các chuyên gia tư vấn.”

Thầy hiệu trưởng trả lời báo giới

Thầy hiệu trưởng trả lời báo giới

Vị hiệu trưởng nói, ngân ngấn nước mắt: “Khi nghe tin máy bay đã không hạ cánh và lũ trẻ không thể nào liên lạc được với bạn bè của chúng qua điện thoại, đó là lúc lũ trẻ kinh hoàng nhận ra điều tồi tệ nhất đã xảy ra.”

“Ngày mai sẽ là một ngày học bình thường, trường học vẫn tiếp tục công tác giảng dạy. Học sinh sẽ chia sẻ với nhau và cùng đối diện với hiện thực ảm đạm. Nó cũng sẽ là một ngày rất khó khăn cho đội ngũ giáo viên vì sự ra đi đầy tiếc thương của hai đồng nghiệp của chúng tôi.”

 
Các học sinh tập trung trước trường để thắp nến cầu nguyện
Các học sinh tập trung trước trường để thắp nến cầu nguyện

Chương trình trao đổi sinh viên này được tổ chức đến lần thứ sáu. Nhà trường đã hợp tác trong nhiều năm với viện Giola ở Llinars del Valles, gần Barcelona.
Từ ngày 10 đến ngày 18 tháng mười hai năm ngoái, mười hai học sinh và giáo viên tiếng Tây Ban Nha viếng thăm Đức.Và theo chương trình, đổi lại ngày 17 đến ngày 24 tháng ba, nhóm học sinh người Đức cùng giáo viên  đến Tây Ban Nha.

Theo Lộc Vừng
Pháp luật TPHCM