1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ: Nghi phạm đánh bom đám cưới khiến 51 người thiệt mạng là một đứa trẻ

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, nghi phạm đánh bom liều chết nhằm vào một đám cưới ở Gaziantep, đông nam nước này hôm 20/8 là một đứa trẻ tầm từ 12-14 tuổi.


Vụ đánh bom liều chết ở Gaziantep nhằm vào một đám cưới khiến ít nhất 51 người thiệt mạng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Vụ đánh bom liều chết ở Gaziantep nhằm vào một đám cưới khiến ít nhất 51 người thiệt mạng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trong một phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia NTV, ông Erdogan cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đám cưới của người Kurd ở thành phố Gaziantep hôm 20/8 đã tăng lên 51 người, trong khi đó có 69 người bị thương hiện được điều trị tại các bệnh viện địa phương.

Ông Erdogan cũng cho hay, kẻ đánh bom liều chết là một đứa trẻ khoảng từ 12 đến 14 tuổi và có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS - nhóm bị nghi đứng sau hàng loạt vụ tấn công khắp Thổ Nhĩ Kỳ những tháng gần đây.

Văn phòng công tố viên cho biết họ đã phát hiện một chiếc áo sử dụng cho mục đích đánh bom liều chết tại hiện trường vụ nổ. Vụ tấn công xảy ra khi những người có mặt tại tiệc cưới đang nhảy múa linh đình, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Theo lời một quan chức địa phương, cô dâu và chú rể đã may mắn thoát chết, dù chú rể bị thương nhẹ.

Gaziantep là thành phố gần biên giới Syria. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay.

Minh Phương

Theo RT