1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thiếu niên Úc đầu quân cho IS lên kế hoạch cho nổ tung Melbourne

(Dân trí) - Thiếu niên Úc Jake Bilardi, 18 tuổi, kẻ được cho thực hiện vụ đánh bom liều chết tại Iraq mới đây, đã để lại rất nhiều thuốc nổ trong ngôi nhà của tên này tại Melbourne, kèm theo kế hoạch thực hiện một loạt vụ đánh bom tại đây nếu không thể tới Syria.

Jake Bilardi trong bức ảnh tuyên truyền của IS (Ảnh: Telegraph)
Jake Bilardi trong bức ảnh tuyên truyền của IS (Ảnh: Telegraph)

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop ngày 12/3 cho biết nước này đang điều tra thông tin Jake Bilardi đã đầu quân cho IS, sau khi nhóm này đăng tải một hình ảnh ngày 11/3, cho thấy thiếu niên này trước khi thực hiện vụ đánh bom liều chết tại thành phố Ramadi của Iraq.

Truyền thông Úc thời gian qua vẫn gọi thiếu niên này với biệt danh Abu Abdullah Al-Australi

“Tôi có thể xác nhận rằng chính phủ Úc đang tìm cách xác minh độc lập thông tin thiếu niên 18 tuổi Jake Bilardi, đến từ Melbourne, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết tại Trung Đông”, ông Bishop khẳng định với các phóng viên tại thành phố Perth, Úc.

Trong một bài viết đăng tải trên blog ngày 15/1 dưới biệt danh Abu Abdullah Al-Australi, thiếu niên này khẳng định có ý định đánh bom các lãnh sự quán nước ngoài và các trung tâm mua sắm tại Melbourne.

Bài viết dài 4.400 từ cũng hiêu tả quá trình thanh niên này biến đổi từ một học sinh ngoan tại một ngôi trường giàu có thành “một chiến binh của nhà nước Hồi giáo sẵn sàng hy sinh tính mạng vì người Hồi giáo tại Ramadi, Iraq”.

Có tiêu đề “Từ Melbourne tới Ramadi: Hành trình của tôi”, bản tự bạch nói Bilardi “quá mệt mỏi với nạn tham nhũng và bẩn thỉu của xác hội Úc và khao khát được sống tại nhà nước Hồi giáo của những người theo đạo Hồi”.

Ngoài ra, “kế hoạch B” của thiếu niên này, nếu không được xuất cảnh, cũng được miêu tả đầy màu sắc cực đoan. “Lo ngại những nỗ lực của giới chức Úc vốn ngày càng bừa bãi nhằm ngăn chặn tôi rời Úc, tôi đã bắt đầu phác thảo kế hoạch B”, Bilardi viết.

“Kế hoach này bao gồm thực hiện một loạt vụ đánh bom khắp Melbourne, nhắm vào các lãnh sự quán nước ngoài và các mục tiêu chính trị/quân sự, cũng như tấn công bằng dao và lựu đạn vào các trung tâm mua sắm, quán cà phê và khoác lên người một khối chất nổ”.

Bilardi, mất mẹ từ khi 13 tuổi, được tin là đã chết trong một loạt vụ đánh bom xe, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại tỉnh Anbar của Iraq hôm thứ Tư vừa qua.

Bức ảnh được IS đăng tải cho thấy Abu Abdullah Al-Australi đang chuẩn bị cho một vụ tấn công.

Theo kênh ABC News, một bộ thiết bị nổ tự chế đã được người nhà của thiếu niên này tìm thấy tại nhà trước khi trình báo cảnh sát.

Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết ông cảm thấy “rùng rợn” bởi quyết định rõ ràng muốn trở thành một kẻ đánh bom liều chết cho IS của Bilardi.

Thanh Tùng
Tổng hợp