1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm kịch giẫm đạp tại đại nhạc hội Mỹ: Tôi thấy mọi người đang chết dần

Minh Phương

(Dân trí) - Một nhân chứng tham gia đại nhạc hội tối 5/11 ở Houston, Mỹ cho biết, cô cảm thấy không thể thở được trong khi những người xung quanh dường như cũng sắp chết ngạt vì bị chen lấn, xô đẩy.

Thảm kịch giẫm đạp tại đại nhạc hội Mỹ: Tôi thấy mọi người đang chết dần - 1

Đại nhạc hội Astroworld ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ tối 5/11 (Ảnh: Reuters).

Đại nhạc hội Astroworld ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ tối 5/11 bỗng chốc trở thành một thảm kịch khi hàng nghìn người chen lấn, giẫm đạp lên nhau, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Sự kiện có sự tham gia của khoảng 50.000 người. Thảm kịch bắt đầu không lâu trước khi rapper kiêm nhà tổ chức sự kiện đại nhạc hội Travis Scott bước ra sân khấu chuẩn bị biểu diễn.

"Khi Scott bắt đầu, chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Dường như cả 50.000 người đổ xô về phía khán đài, chèn ép nhau", Alexis Guavin, một khán giả có mặt tại sự kiện kể lại buổi tối kinh hoàng tại đại nhạc hội.

Thảm kịch giẫm đạp tại đại nhạc hội Mỹ

Emily Munguia, 22 tuổi, cho biết: "Đám đông ép tôi đến mức tôi cảm giác không thể thở nổi. Tôi bắt đầu kêu cứu... Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, cảm giác như sắp chết". Cô gái trẻ nói thêm: "Số người mà tôi thấy bị thương, ngất xỉu, chảy máu, kêu gào trong tình trạng thê thảm nhiều vô kể".

Do số lượng người tham dự đại nhạc hội quá đông, nên nhiều người không thể thoát ra ngoài khi chen lấn, xô đẩy xảy ra. Một khán giả khác có tên Amper cũng kể lại rằng, khi Scott bước lên sân khấu, thảm kịch bắt đầu xảy ra. "Mọi người chỉ biết chôn chân tại chỗ. Tôi nhận thấy nhiều người đang chết dần", cô nói.

Thảm kịch giẫm đạp tại đại nhạc hội Mỹ: Tôi thấy mọi người đang chết dần - 2

Thảm kịch giẫm đạp, chen lấn đã xảy ra ở đại nhạc hội ở Houston, Texas tối 5/11, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng (Ảnh: Getty).

Madeline Eskins, một khán giả may mắn thoát khỏi thảm kịch, nhớ lại khi màn hình lớn bắt đầu hiển thị đếm ngược đến màn trình diễn của Scott, khán giả bắt đầu xô đẩy nhau từ mọi hướng. Tình trạng đó mỗi lúc một tồi tệ hơn.

"Tôi bị đè lên ngực, lên lưng, người bị ép chặt. Tôi đã quay sang nói với bạn trai rằng chúng tôi cần phải ra khỏi nơi này, nhưng anh ấy nói không thể", cô cho biết. Cuối cùng, Eskins đã may mắn thoát được ra ngoài.

Khán giả có tên Sierra kể: "Tôi nghĩ nếu bị ngã thì đó có thể là dấu chấm hết. Tôi đã mất khoảng 15 phút để tìm lối thoát. Tôi đã thấy một cô gái chừng 17-18 tuổi ngất xỉu, một người khác không thở được và một người nữa bị co giật".

Thảm kịch giẫm đạp tại đại nhạc hội Mỹ: Tôi thấy mọi người đang chết dần - 3

Xe cứu thương tại hiện trường (Ảnh: AP).

Sau thảm kịch tối 5/11, buổi biểu diễn âm nhạc đã phải tạm dừng. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các xe cấp cứu tìm cách mở lối giữa biển người để tiếp cận những người cần giúp đỡ.

Sam Pena, người đứng đầu cơ quan chữa cháy ở Houston, cho biết giới chức năng đang điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân khiến đám đông chen lấn, xô đẩy.

"Không ai có thể hình dung một thảm kịch như này xảy ra. Chúng ta chưa có được câu trả lời thỏa đáng cho thảm kịch này. Vẫn còn nhiều câu hỏi cần điều tra về sự kiện chết người này", cảnh sát trưởng thành phố Houston Troy Finner, nói.

Theo truyền thông địa phương, 8 người thiệt mạng là người ở độ tuổi từ 14-27. Hàng chục người khác bị thương, trong đó ít nhất 25 người bị thương nặng.