1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tết Việt ấm áp yêu thương ở Kiev

(Dân trí) - Đã hơn chục năm nay tôi mới lại đi dự Tết Nguyên đán với cộng đồng, tìm lại không khí thân thương, ấm áp của những bàn tay trên đất khách xa xôi! Quả thực, nỗi xúc động cứ dâng trào trong tôi.

Anh, chị, em, bạn bè cũ gặp lại nhau thấy phấn khởi, hồ hởi biết bao. Những ánh mắt, nụ cười tươi rói, những cái bắt tay nhiệt thành, những lời chúc tụng tốt đẹp nhất đều dành cho nhau.

 

Vậy là đã 23 mùa Xuân xa xứ. Ôi "thương quá Việt Nam", nhớ quá không khí rất đặc biệt của mùa Xuân Quê hương - nỗi nhớ thiết tha mỗi độ Xuân về: cành đào,câu đối đỏ, bánh chưng xanh... Thương nhớ đến nôn nao!

 

Báo Dân trí rất mong nhận được chia sẻ không khí đón Tết, ăn Tết của Việt ta ở nước ngoài của độc giả. Xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Buổi lễ liên hoan mừng Xuân Tân Mão do Hội người Việt Nam thành phố Kiev tổ chức được mở đầu với phát biểu chúc mừng của Bà Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Hồ Đắc Minh Nguyệt. Bà Đại sứ đã điểm lại những hoạt động của cộng đồng trong năm Canh Dần, biểu dương những thành tích mà cộng đồng đã đạt được, đặc biệt là thành tích học tập của các cháu học sinh, sinh viên, của Hội phụ nữ chợ Troesina; đánh giá cao những đóng góp của các cộng tác viên báo TTQH tại Ucraina và gửi tới toàn thể cộng đồng lời chúc mừng năm mới nồng nhiệt nhất.

 

Ông Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Kiev Phạm Văn Bằng phát biểu chúc mừng bà con cộng đồng một mùa Xuân mới với những hứa hẹn mới!

 

Tiếp theo là chương trình liên hoan ca nhạc của cộng đồng với những tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị công phu. Các tiết mục của các cháu thiếu nhi trường PT mang tên Bác của thành phố Kiev được hoan nghênh nhiệt liệt.

 

Phần trình diễn bằng tiếng Việt rất chuẩn xác, sinh động, thể hiện được tinh thần "giữ gìn bản sắc Văn hoá Dân tộc, gìn giữ tiếng mẹ đẻ". Đơn ca của bạn Khoa Trường với ca khúc "Hà nội ngày trở về" của nhạc sĩ Phú Quang đưa tâm hồn chúng ta về với Hà Nội thân yêu, với trái tim hồng của mỗi người dân nước Việt; ca khúc" Làng quan họ quê tôi" của Hải Phượng trong trang phục quan họ truyền thống đặc biệt ấn tượng với "tháng Giêng mùa hát hội", thướt tha duyên dáng, cho ta về với "con sông Cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh"; tiết mục nhảy hip hop của các cháu sinh viên khiến bầu không khí thêm rộn ràng, sôi động của một mùa Xuân tràn đầy sức sống mãnh liệt...và cuối cùng là ca khúc tập thể Happy New Year  xao xuyến lòng người. Tất cả đều chung một lời ca chúc mừng năm mới, những cánh tay, những đoá hoa tươi thắm vươn cao vẫy chào mùa Xuân xinh tươi đang dần tới.

 

Và bánh chưng xanh, giò, chả, nem rán; và sâm - panh nổ vang; và ly rót ngập tràn; và chúc... chúc... chúc: chúc cho muôn nhà hạnh phúc, cho má chị em hồng, cho anh em dồi dào sức khoẻ, cho mùa Xuân căng tràn nhựa sống, cho ngày mới thêm tươi, cho hoa lá mỉm cười trong một năm mới đầy hứa hẹn.

 

Một số hình ảnh đón Xuân Tân Mão của người Việt tại Kiev: 

 

Tết Việt ấm áp yêu thương ở Kiev - 1
 

Đại sứ Việt Nam tại Ucraina Hồ Đắc Minh Nguyệt phát biểu chúc mừng Xuân Tân Mão


Tết Việt ấm áp yêu thương ở Kiev - 2

Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi trương PTTH mang tên Bác

 

 

Tết Việt ấm áp yêu thương ở Kiev - 3

 

Ca sĩ Hải Phượng với “Làng quan họ quê tôi”

 

 

Tết Việt ấm áp yêu thương ở Kiev - 4

 Tiết mục hát tập thể Happy New Year

 

 

Theo Đỗ Thị Hoa Lý (Kiev - Ukraine)

Tạp chí Quê hương

24/01/2011