1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tây Ban Nha: Giải cứu bé sơ sinh bị vứt xuống cống

(Dân trí) – Một phụ nữ người Tây Ban Nha vừa bị bắt giữ với nghi án giết người sau khi đứa con sơ sinh của người này được giải cứu khỏi đường ống nước thải.

Tòa nhà nơi bé sơ sinh được giải cứu
Tòa nhà nơi bé sơ sinh được giải cứu

Hãng tin BBC dẫn lời cảnh sát địa phương khẳng định nghi phạm 26 tuổi đang bị giam giữ tại thành phố Alicante.

Trước đó cảnh sát đã tìm thấy một bé trai mới 2 ngày tuổi với dây rốn còn chưa được cắt, bị gói trong một túi nylon và bỏ xuống một hố ga ở sân sau của tòa nhà nơi người phụ nữ này sinh sống.

Em bé nặng 2,1 kg, hiện đang được chăm sóc tại một bệnh viện, trong tình trạng nghiêm trọng nhưng không đe dọa tới tính mạng.
 
Em bé được giải cứu
Em bé được giải cứu

Hãng tin AP dẫn thông báo của Bộ nội vụ Tây Ban Nha cho biết, em bé bị rạn xương ở một tay. Ngoài ra còn có một số chấn thương khác nhưng chưa được xác định. Cơ quan chức năng nhận định em bé này có thể đã nằm đó khoảng 40 tiếng trước khi được cứu.

Bé sơ sinh này được tìm thấy sau khi một người hàng xóm nghe thấy một âm thanh mà ông nghĩ là tiếng một con mèo bị mắc kẹt trong ống nước thải. Do vậy người đàn ông này đã gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 2 giờ sáng, giờ địa phương ngày hôm qua.

Trong một thông báo sau đó, cảnh sát cho biết các điều tra viên phát hiện một người phụ nữ sống trong tòa nhà gần đó đã được đưa tới viện hôm 21/6 khẳng định mình bị sảy thai.

Người này thừa nhận đã cố tình từ bỏ đứa bé nhưng không đủ tiền để đi phá thai.

Hiện cảnh sát đang điều tra xem bà mẹ nhẫn tâm này hành động một mình hay còn có sự trợ giúp của bên thứ ba.

Thanh Tùng
Theo BBC, AP