1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sự thật về bé gái đeo đai bom Iraq

(Dân trí) - Rania chỉ mới 15 tuổi, nhưng trong tuần qua, bé gái Iraq có giọng nói nhỏ nhẹ này đã bị cho uống thuốc, bị quấn đầy bom trên mình, bị những người mà cô bé suýt cho nổ tung bắt giữ và rồi cuối cùng là bị đẩy vào nhà tù.

Và giờ cô gái nhỏ tuổi thấy mình bị vướng vào giữa một cuộc chiến tuyên truyền của lực lượng an ninh Iraq, nhằm chống lại chiến binh al-Qaeda, chính những kẻ đã cố gắng dùng Rania như một quả bom điểu khiển từ xa.

 

Cảnh sát đã bắt giữ Rania vào hôm chủ nhật vừa qua, tại tỉnh bạo lực Diyala của Iraq, nơi các chiến binh Ả rập dòng Sunni đang tiến hành một chiến dịch nhằm chống lại lực lượng Iraq và lực lượng Mỹ.

 

Cô bé bị cảnh sát tuần tra bắt giữ với một đai chứa đầy thuốc nổ quấn quanh mình ở thủ phủ Baquba của tỉnh Diyala. Thông báo ban đầu cho biết, cô bé đã tự giao nộp mình, nhưng sau đó cảnh sát khẳng định cô bé đã bị khám xét và họ đã tìm thấy chiếc đai bom.

 

Theo các nguồn tin của cảnh sát và lực lượng an ninh, Rania không thể tự nguyện, trong bất kỳ trường hợp nào, để cho nổ tung mình ở một điểm kiểm soát, như nhiều kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện. Các quan chức quân sự Mỹ cho rằng cô bé đã trở thành kẻ đánh bom liều chết “bất đắc dĩ”. Đây cũng là những gì cô bé thú nhận trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình của Iraq.

 

Tuy nhiên, thử thách đối với cô bé 15 tuổi vẫn chưa thể hết.

 

Rania có thể trở thành cô gái “trang bìa” cho lực lượng Iraq tố cáo những thủ đoạn nhẫn tâm của al-Qaeda. Bằng chứng là cảnh sát Iraq đã phô trương cô bé trên truyền hình, mời các nhà báo đến phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên các nhà báo được phép tiếp cận với một người bị giam giữ tại Iraq. Buổi phỏng vấn Rania được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của các quan chức nhà tù, sau nhiều ngày cô bé gị giam giữ. Theo nhiều người, khó có thể biết câu chuyện Rania kể là có thật hay nó đã bị ép phải cải biến.

 

Bản lý lịch của Rania giống với bản lý lịch của các nữ đánh bom liều chết khác tại Iraq. Theo lời cô bé, cha, anh trai của cô bé đều biến mất vào năm 2006, vào thời điểm cuộc xung đột sắc tộc tại Iraq gia tăng. Thi thể của họ đã được tìm thấy nhiều tuần sau đó.

  

Các nhà phân tích cho rằng nhiều nữ đánh bom liều chết hành động do uất hận, muốn trả thù cho các thành viên trong gia đình đã bị giết hại. Tuy nhiên, Rania khẳng định cô bé không bao giờ muốn trở thành một kẻ tử vì đạo.

 

Sự thật về bé gái đeo đai bom Iraq  - 1
 Rania khi bị cảnh sát thẩm vấn.

 

“Chồng cháu mang cháu đến gặp một số người họ hàng của anh ấy mà cháu chưa bao giờ thấy. Cháu ở lại đó qua đêm…Rồi sáng hôm sau, họ mang bữa sáng đến cho cháu với nước mơ. Nó có mùi vị rất lạ, vì vậy cháu hỏi có gì trong đó thế. Họ nói với cháu là “không có gì,  uống đi”.

 

Theo cảnh sát, khi bị bắt, có vẻ như Rania đã bị cho uống một loại thuốc an thần. Tuy nhiên, hiện họ chưa xác định được rõ nghi ngờ này.

 

“Cháu cảm thấy đau đầu và mệt suốt từ đó”, cô bé nói.

 

Rania kể tiếp, sau bữa sáng, một người phụ nữ lớn tuổi, tự xưng là họ hàng của chồng cô bé, bắt đầu quấn đai bom quanh mình cô bé. Rania phản đối, nhưng họ nói với cô bé là đừng lo. Cô bé chỉ cần đi ra một khu chợ đông người, và họ sẽ gặp cô bé ở đó. Lúc đó, chồng Rania ở một phòng khác. Và cuối cùng Rania đã làm những gì được bảo.

 

Trước khi rời ngôi nhà, chồng Rania đã xuất hiện trước cửa. Anh ta đã hỏi: “Nếu chúng ta gặp nhau ở kiếp sau, em sẽ chọn anh hay một người đàn ông khác?” Rania cho biết lúc đó cô bé rất bực mình với câu hỏi của chồng, và đùa rằng: “Em sẽ chọn người đàn ông khác”.

 

Kể từ đó đến nay, cô bé vẫn chưa gặp chồng mình.

 

Rania không bao giờ đến được khu chợ. Tại một điểm kiểm soát, một cảnh sát tuần tra người Sunni đã nghi ngờ bộ quần áo dài của cô bé và đã kiểm tra. Kết quả họ tìm thấy một mớ dây và chiếc đai chứa bom.

 

“Cháu không bao giờ có ý định cho nổ tung mình. Khi bị chặn lại ở trạm kiểm soát, cháu đã muốn đầu thú, nhưng cháu rất sợ”, cô bé nói. “Không ai nói cho cháu biết cách sử dụng chiếc đai bom đó. Cháu không biết là họ có ý định cho nổ tung cháu bằng thiết bị điều khiển từ xa hay không.”

 

Hiện cảnh sát đang tìm kiếm người chồng của Rania. “Sự thật là anh ấy không làm gì để giúp cháu cả, ngoài việc anh ấy giấu giếm điều gì đó”, Rania cho biết.

 

Vụ bắt giữ Rania, rõ ràng, là một chiến thắng đối với lực lượng an ninh Iraq và Mỹ trong cuộc chiến tuyên truyền của họ. Nó cho thấy mạng lưới al-Qaeda tại Iraq đang bị suy yếu, và đang phải dùng đến những thủ đoạn, mánh khóe vô cùng tuyệt vọng.

 

 

Phan Anh
Theo Reuters