1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Ảrập Xê-út làm “người hùng”

(Dân trí) - Một cặp song sinh dính liền tại Iraq đang chuẩn bị bay sang Ả-rập Xê-út để trải qua ca phẫu thuật tách rời sau khi Quốc vương Ảrập Xê-út đồng ý tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật.

 
Quốc vương Ảrập Xê-út làm “người hùng” - 1

Cặp song sinh Zainab và Ruqqaya Naseer.
 
Cặp song sinh Zainab và Ruqqaya Naseer, từ thành phố thánh địa Najaf ở miền nam Iraq, chào đời hôm 5/6. Hai bé bị dính liền ở phần hông và gặp trục trặc với các bộ phận tiêu hoá và sinh dục.
 
Salim Mohammed, phát ngôn viên của Trung tâm y tế Najaf, cho hay gia đình cặp song sinh 2 tuần tuổi đang chờ hộ chiếu để chuẩn bị lên đường. “Cặp song sinh hiện có sức khoẻ tốt và chuẩn bị đi Ả-rập Xê-út trong vòng 3 ngày tới”.
 
Quốc vương Ảrập Xê-út làm “người hùng” - 2
Người dì Hind Mohammed đang chăm sóc 2 bé.

Trong một tuyên bố, bác sĩ phẫu thuật chính Abdullah al-Rabia tại bệnh viện King Abdul-Aziz ở Riyadh cho hay Quốc vương Abdullah của Ả-rập Xê-út đã đề nghị cặp song sinh bay tới Riyadh và tài trợ toàn bộ chi phí đi lại cũng như phẫu thuật.

Ông Al-Rabia đã thực hiện gần 30 cuộc phẫu thuật thành công cho các cặp song sinh dính liền đến từ 16 nước, trong số đó có một cặp song sinh dính liền khác từ Iraq đã được tách rời thành công sau cuộc phẫu thuật kéo dài 20 giờ hồi năm 2006.
 

An Bình
Theo Dailymail